11:16 07/11/2012

Đêm không ngủ của Tổng thống Obama

Gia đình Tổng thống Barack Obama và đội ngũ tranh cử của ông đã có một đêm không ngủ sau chiến thắng thuyết phục trước ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney để ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm.

Gia đình Tổng thống Barack Obama và đội ngũ tranh cử của ông đã có một đêm không ngủ sau chiến thắng thuyết phục trước ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney để tiếp tục ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm.


Vào 1h35 sáng 7/11 (giờ Mỹ), ông Obama cùng vợ và con gái đã xuất hiện tại McCormick Place, Chicago, nơi ông có bài diễn văn đầu tiên sau chiến thắng.


Bà Obama không giấu nổi niềm hạnh phúc với chiến thắng của chồng.


Phó Tổng thống Joe Biden ôm chúc mừng ông Obama sau bài diễn văn chiến thắng.


Trong khi đó, từ Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Boston, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã thừa nhận thất bại.


Ông Romney và người liên danh Paul Ryan ôm nhau sau thất bại trong khi hai bà vợ cũng chia sẻ nỗi buồn.


Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama đã cảm ơn người dân Mỹ và cho biết, ông sẽ ngồi lại với cựu thống đốc bang Massachusetts để bàn việc hợp tác đưa đất nước đi lên.


Vẽ mãn nguyện của ứng cử viên đảng Dân chủ sau cuộc chạy đua quyết liệt.


Bên ngoài Nhà Trắng ở Washington D.C, người ủng hộ reo hò ăn mừng chiến thắng của Tổng thống.


Tòa tháp cao nhất nước Mỹ, Empire State cũng rực sáng ánh đèn xanh, màu tượng trưng của đảng Dân chủ.



Thu Hằng