09:00 17/09/2012

“Đệ nhất phu nhân” thời Khmer Đỏ được phóng thích

Ngày 16/9, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC), do Liên hợp quốc bảo trợ, đã phóng thích bị cáo Ieng Thirith, 80 tuổi, từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân" dưới thời Khmer Đỏ 1975 - 1979 ở Campuchia.

Ngày 16/9, Tòa án xét xử tội ác Khơme Đỏ (ECCC), do Liên hợp quốc bảo trợ, đã phóng thích bị cáo Ieng Thirith, 80 tuổi, từng được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân" dưới thời Khmer Đỏ 1975 - 1979 ở Campuchia, sau khi phát hiện thấy bị cáo này mắc chứng mất trí và sức khỏe không đảm bảo để có thể tiếp tục hầu tòa.

Báo giới ghi hình chiếc xe chở Ieng Thirith rời ECCC sau khi nhân vật này được phóng thích chiều 16/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhân chứng cho biết Ieng Thirith đã rời khỏi trung tâm giam giữ của ECCC vào hồi 13 giờ 45 cùng ngày cùng với một người con gái và đã được đưa về nhà ở trung tâm thủ đô Phnôm Pênh.


Ieng Thirith, là chị vợ của thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot, và là vợ Ieng Sary - Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Khmer Đỏ. Bản thân Ieng Thirith từng giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của chế độ diệt chủng Pol Pot, vốn bị cáo buộc đã thảm sát 2 triệu người dân Campuchia. Ieng Thirith bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người.


Ông Chum Mey, Chủ tịch "Hiệp hội các nạn nhân của Campuchia Dân chủ", người sống sót từ một nhà tù của Khmer Đỏ và trung tâm tra tấn tại Phnôm Pênh, đã bày tỏ sự thất vọng khi được biết quyết định nêu trên của ECCC. Ông Chum Mey cũng tỏ ý lo ngại rằng một ngày nào đó, chồng của Ieng Thirith cũng sẽ được phóng thích với lý do tương tự.


Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2007, ECCC đã sử dụng khoảng 160 triệu USD, song chỉ hoàn tất được duy nhất một vụ xét xử đối với Kaing Guek Eav, biệt hiệu là "Duch", từng là giám đốc nhà tù trung tâm và trung tâm tra tấn khét tiếng ở Phnôm Pênh. Bị cáo này đã bị kết án tù chung thân.

 

TTG