05:08 24/05/2012

David Villa lỡ Euro 2012: Đòn đau cho đương kim vô địch

Giấc mơ tham dự vòng chung kết Euro 2012 của David Villa (ảnh) đã chính thức khép lại khi anh không thể bình phục chấn thương. Việc thiếu vắng chân sút số 1 thực sự là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.

Giấc mơ tham dự vòng chung kết Euro 2012 của David Villa (ảnh) đã chính thức khép lại khi anh không thể bình phục chấn thương. Việc thiếu vắng chân sút số 1 thực sự là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha.


Dù phải đến ngày 27/5 này, tức là sau khi trận chung kết Cúp Nhà vua giữa Barcelona và Athletic Bilbao kết thúc, HLV Vicente del Bosque mới lên danh sách đầy đủ các tuyển thủ. Tất nhiên ông vẫn luôn dành cho Vua phá lưới Euro 2008 một suất “đặc biệt”. Tuy nhiên, trước sự cảnh báo của các bác sỹ, cựu cầu thủ Valencia đã sớm từ bỏ giấc mơ sát cánh cùng đồng đội tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu tại Ba Lan và Ucraina.
 

Ảnh: AFP/ TTXVN

 

“David Villa chắc chắn không thể có tên trong danh sách tham dự Euro 2012 sau khi có buổi làm việc chính thức với bác sỹ của đội tuyển Tây Ban Nha”, thông báo được đưa ra trên website chính thức của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. “Bản thân Villa cũng muốn được trở lại thi đấu nhưng tình hình sức khỏe của Villa thực sự không phù hợp”.


Villa đã gặp phải chấn thương nặng trong trận bán kết giải Cúp thế giới các CLB giữa Barcelona và Al - Sadd hồi tháng 12 năm ngoái. Thực tế, chấn thương của Villa đã phần nào bình phục. Chân sút 30 tuổi này cũng vừa trở lại tập luyện cùng Barcelona và hy vọng dự trận chung kết Cúp Nhà vua với Athletic Bilbao vào ngày 25/5. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã không cho phép anh dám mạo hiểm.


Thông tin về việc Villa - người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của La Furia Roja (51 bàn trong 82 trận ra sân) sẽ không dự Euro 2012 chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Tây Ban Nha. Khó khăn chắc chắn đang đè nặng lên đôi vai của HLV del Bosque khi mà hàng công của Tây Ban Nha đang khủng khoảng nghiêm trọng dù vẫn còn đó không ít nhân tài. Đó là lý do tại sao trước đó “Ngài râu kẽm” chưa đưa ra quyết định về trường hợp của David Villa dù biết anh khó có thể trở lại phong độ tốt nhất, bởi những Roberto Soldado, Fernando Llorente hay Fernando Torres chưa bao giờ khiến ông cảm thấy thực sự yên tâm.


Tham vọng đó càng trở nên khó khăn hơn cho nhà đương kim vô địch khi mà cách đây không lâu, trung vệ Carles Puyol - người có ảnh hưởng và đóng góp rất lớn cho thành công của Tây Ban Nha trong những năm qua cũng đã không thể góp mặt tại vòng chung kết Euro 2012 vì chấn thương.


Tại vòng chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha nằm cùng bảng với Italia, Crôatia và Cộng hòa Séc. Đó không hề là những đối thủ dễ chơi chút nào, nhất là khi họ phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên là nhà vô địch World Cup 2006 Italia.


Tuệ Minh