02:23 08/02/2012

Đầu xuân đi hội Gầu Tào Cha ở Lai Châu

Khi mọi người cất tiếng hát, thổi khèn trầm bổng, du dương thì dường như làm cho đám hội quên mất giờ giấc, say mê ngất ngây cả núi rừng.

Đúng dịp rằm tháng Giêng, bà con dân tộc Mông ở xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu lại nô nức trẩy Hội Gầu Tào Cha. Lễ hội Gầu Tào Cha là Lễ hội sau tết, đây là dịp mà người dân tộc Mông tổ chức lễ hội để cảm ơn thần thánh, trời đất đã che chở, phù hộ để năm vừa qua người dân làm ăn được thuận lợi và cầu nguyện một năm mới được mùa, con người khỏe mạnh, vật nuôi phát triển đầy đàn.

Toàn cảnh nơi diễn ra Lễ hội Gầu Tào Cha.

Trẻ già ai cũng về chơi hội đầu năm mới.

Lễ hội diễn ra trong ba ngày, khi Ban tổ chức chọn được thời điểm thích hợp thì mọi người ở các bản tập trung về một nơi quy định cùng nhau thi hát, múa, thổi khèn, chơi đu, ném Tù lu, kéo co, ném pao và trèo cây, giã bánh dày... Khi mọi người cất tiếng hát, thổi khèn trầm bổng, du dương thì dường như làm cho đám hội quên mất giờ giấc, say mê ngất ngây cả núi rừng.

Trai gái của các bản thi tài ai khỏe và khéo tay tham gia giã bánh dày, một món ăn không thể thiếu được trong ngày Tết và lễ hội.

Các chàng trai còn thể hiện sức khỏe và sự khéo léo trong môn thi trèo cây.

Các cô gái say sưa thi đu xem ai giỏi hơn.

Các chàng trai tập trung để thi tài ném Tù lu.

Mọi người hào hứng cổ động cho các đội của các bản thi đấu môn thi đẩy gậy và kéo co.

Người dân và du khách đến chơi hội cũng bị cuốn hút bởi phần thi chọi trâu mà mọi người ít thấy ở Lai Châu.


Qua các môn thi đấu dân gian đã thể hiện tính thượng võ và tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ của cộng đồng người Mông. Các dân tộc khác trong xã như: Giáy, Kinh, Dao, Tày đều về xem và được dịp cùng hòa chung niềm vui đầu năm mới. Các cụ già có dịp ngồi cạnh nhau để hỏi thăm sức khỏe, gia đình con cháu và ôn lại những kỷ niệm khi còn trai trẻ. Tại cuộc chơi, các chàng trai, cô gái đã trổ hết tài năng để gây ấn tượng đẹp trong mắt nhau. Họ đã phải lòng, dành tình cảm cho nhau và bày tỏ như người Mông thường hát trước người yêu “Anh muốn làm hạt sương trên lá để tan trong bàn tay em”, để rồi các đôi trai gái đã kết duyên thành vợ thành chồng, sống trăm năm hạnh phúc.

Việt Hoàng