03:10 12/03/2011

Đấu sớm vòng 6 V-League 2011: Sông Lam vượt khó

Chuỗi trận thất bại của SLNA đã chấm dứt khi đội bóng xứ Nghệ nhọc nhằn đánh bại đội đầu bảng SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm thuộc vòng 6 V-League 2011.

Chuỗi trận thất bại của SLNA đã chấm dứt khi đội bóng xứ Nghệ nhọc nhằn đánh bại đội đầu bảng SHB Đà Nẵng ở trận đấu sớm thuộc vòng 6 V-League 2011.

Vừa lập cú đúp giải thưởng các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2 cùng ngôi đầu bảng đang nắm giữ nhưng chừng đó là chưa đủ khiến cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng mạo hiểm chơi tấn công trên sân Vinh. Trong khi đó, SLNA dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng không dễ dàng gây được sức ép lên khung thành SHB Đà Nẵng do thủ môn Thanh Bình trấn giữ.

Mặc dù vậy, liên tiếp ở các phút thứ 10 và 11, đội chủ nhà cũng tạo được hai cơ hội ghi bàn đáng kể nhưng đáng tiếc là cả hai tình huống dứt điểm của Fagan (45) và Bryan (99) đều không đưa bóng đi vào cầu môn SHB Đà Nẵng. Ngoài hai cơ hội ghi bàn nói trên, thế trận cũng không hẳn đã nghiêng về phía SLNA nhưng 4 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, họ cũng tạo nên được sự khác biệt bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Một pha bóng trong trận đấu.


Pha phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm địa của Egware E. Eloh (38- SHB Đà Nẵng) với Kavin Elroy Bryan (99- SLNA) quá rõ ràng. Và ở vị trí quan sát thuận lợi, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Quả 11 m cho SLNA đã được cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio tận dụng thành công mang về bàn thắng dẫn trước 1-0 cho SLNA.

Cũng chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trọng tài Hoàng Anh Tuấn lại thổi một quả phạt 11 m khác nhưng lần này, đội khách SHB Đà Nẵng là những người được hưởng sau tình huống phạm lỗi của đội trưởng Huy Hoàng với Ngọc Thanh trong vòng cấm địa. Thế nhưng, chân sút người Áchentina, cầu thủ vừa nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng 2, Gaston Merlo lại sút bóng đập trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để san bằng tỷ số trận đấu cho SHB Đà Nẵng.

Cú đá phạt 11 m hỏng ăn của Gaston Merlo cũng có thể coi là đốm sáng hiếm hoi của SHB Đà Nẵng bởi sau khoảng 10 phút đầu hiệp 2 chơi tấn công tích cực và tạo được nhiều phen sóng gió về phía khung thành SLNA, đội bóng sông Hàn đã lại không còn giữ được sự chủ động như thời điểm đầu hiệp đấu nữa. Đó là lý do mà SLNA dần lấy lại thế cân bằng và những đường chuyền dài cho cặp tiền đạo ngoại ở tuyến trên của SLNA đã gây ra rất nhiều khó khăn cho SHB Đà Nẵng.

Những phút cuối trận, khi SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng, cơ hội càng mở ra cho SLNA. Mặc dù vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm cho SLNA. Phút 90, SHB Đà Nẵng còn phải chịu tổn thất lực lượng khi Duy Lam nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân. Không lâu sau đó, Âu Văn Hoàn (2-SLNA) cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi câu giờ.

Hàn Đan