02:16 03/02/2012

“Đầu năm, người Việt rất tin vào điều may"

Ông Paul Henderson hiện đang là Quản lý của Hue Backpackers’ Hostel.Những ngày đầu năm mới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với người bạn quốc tế đáng quý này. Và cuộc trao đổi đã xoay quanh câu chuyện Tết Việt.

Ông Paul Henderson hiện đang là Quản lý của Hue Backpackers’ Hostel. Có thể nói ông là một người Ôxtrâylia có tình cảm rất ấm áp với đất nước và con người Việt Nam. Những ngày đầu năm mới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với người bạn quốc tế đáng quý này. Và cuộc trao đổi đã xoay quanh câu chuyện Tết Việt.

Tết của người Việt Nam cho ông những ấn tượng gì về cách ăn Tết và chơi Tết?

Đối với tôi, Tết là thời điểm thật sự bận rộn trong năm. Tôi nghĩ thật tuyệt khi người Việt có một dịp đặc biệt như thế này để sum họp với gia đình. Tôi nghĩ Tết Việt cũng quan trọng và có ý nghĩa như Giáng sinh ở nước tôi.

Trong những cảm nhận của ông thì đâu là nét đặc sắc?

Đối với tôi, nét đặc sắc nhất của Tết Việt là gia đình sum vầy. Gia đình thật sự là một phần rất đặc biệt đối với cuộc sống mỗi chúng ta.

Việc ăn uống và nói chuyện rất nhiều của người Việt vào dịp Tết có từng khiến ông thấy sốt ruột?

Tôi chẳng thấy sốt ruột hay phiền hà gì cả. Trong văn hóa phương Tây của chúng tôi, vào dịp Giáng sinh mọi người cũng tiệc tùng và nói chuyện nhiều thế thôi.

Ông có biết về tục mừng tuổi của người Việt? Và có ngại (ngại tốn kém) phải thực hiện điều này?

Tôi có biết về tục mừng tuổi (còn gọi là lì xì). Tôi không ngại lì xì cho người khác. Tôi thích sống ở Việt Nam và thích hòa mình vào văn hóa Việt.

Xin ông chia sẻ về phong tục tết của quê hương, đất nước ông?


Ở Ôxtrâylia, năm mới là một dịp mọi người tiệc tùng thịnh soạn. Chúng tôi đều đón chờ năm mới bằng việc đếm ngược thời khắc giao thừa vào nửa đêm. Thường thì dịp này mọi người ai cũng nâng ly chúc tụng nhau và thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt.

Có mặt tại Việt Nam dịp Tết Nhâm Thìn này, đâu là lựa chọn nơi nghỉ ngơi ăn Tết Việt của ông?

Năm nay tôi phải làm việc trong dịp Tết nên tôi sẽ đón Tết ở Huế.

Trong những cái kiêng của người Việt như kiêng xin lửa, kiêng tự ý xông nhà, kiêng quét nhà, kiêng cáu giận thì ông thích cái kiêng nào và không thích lắm cái kiêng nào?

Tôi chưa biết về tục kiêng xin lửa. Tôi thích tục chọn/mời một người nào đó là vị khách đầu tiên đến xông nhà để cầu mong may mắn.

Nếu được giải thích về ý nghĩa của các tục kiêng thì ông bà có thấy thú vị?

Tôi thấy những tục kiêng đó rất thú vị. Đầu năm, người Việt rất tin vào điều may mắn. Tôi nghĩ, văn hóa phương Tây ít nhiều mất dần niềm tin vào những điều may.

Việc ăn Tết Việt của ông có cùng gia đình hay chỉ một mình. Nếu được xếp về nước dịp Tết Nguyên đán của người Việt thì ông chọn về hay chọn ở lại?

Tôi chắc chắn không chọn về nước vào dịp Tết Việt. Tuy nhiên, tôi đã không đón Tết một mình vì bạn bè của tôi ở đây đã mời tôi đến nhà họ để cùng đón Tết.

Trân trọng cảm ơn ông! Chúc ông có một năm mới thành công trong công việc ở Việt Nam!

Thiên Anh