06:14 18/06/2012

Đánh bom đẫm máu tại Pakixtan

Ít nhất bốn người thiệt mạng và 52 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra sáng nay (18/6) ở thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakixtan. Truyền thông Pakixtan cho biết, số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng thêm do trong số những người bị thương có 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất bốn người thiệt mạng và 52 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra sáng nay (18/6) ở thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakixtan. Truyền thông Pakixtan cho biết, số nạn nhân thiệt mạng có thể tăng thêm do trong số những người bị thương có 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo nhà chức trách, bom được gắn bên trong một chiếc ôtô Suzuki đỗ gần trụ sở Cơ quan điều tra Liên bang ở đường Smangli, đã phát nổ đúng vào thời điểm một chiếc xe buýt chở hàng chục sinh viên của trường Đại học IT Balochistan chạy ngang qua. Lực lượng đặc nhiệm ước tính 50kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ khủng bố này. Nhà chức trách chưa xác định được liệu các sinh viên trên xe buýt có phải là mục tiêu của vụ khủng bố hay không.

 

Trước đó, ngày 17/6, đã xảy ra một vụ nổ nhằm vào xe ô tô của cảnh sát tại Kohat, phía tây bắc Pakixtan làm ít nhất 7 người chết, trong đó có 4 cảnh sát, và 5 người khác bị thương. Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Ảnh: THX-TTXVN

 

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, nhà chức trách Pakixtan cáo buộc các phần tử khủng bố ở Balochistan đã tiến hành vụ đánh bom theo sự chỉ đạo của các thủ lĩnh khủng bố ở nước ngoài.

 

Thủ tướng Pakixtan Yousuf Raza Gilani cũng lên án vụ tấn công. Bên ngoài bệnh viện, nơi các nạn nhân của vụ tấn công đang được điều trị, nhiều sinh viên Pakixtan đã tụ tập để phản đối hành động khủng bố đẫm máu này.

 

TTXVN/Tin tức