06:19 11/06/2017

Đánh bại U20 Venezuela, U20 Anh lần đầu đăng quang World Cup

Đội tuyển U20 Anh đã đi vào lịch sử World Cup U20 và trở thành nhà vô địch mới sau khi đánh bại U20 Venezuela với tỷ số tối thiểu 1 - 0 trong trận chung kết World Cup U20 2017 trên sân Suwon (Hàn Quốc) diễn ra chiều 11/6. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Anh giành chức vô địch World Cup bóng đá trẻ.

U20 Anh lần đầu đăng quang giải U20 thế giới. Ảnh: FIFA

U20 Venezuela là đội nhập cuộc tốt hơn và những phút đầu trận đấu bóng chủ yếu lăn bên phần sân Tiểu tam sư. Sau đó thế trận có vẻ cân bằng hơn và hai đội có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thanh của nhau.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, phút 35, tận dụng pha phòng ngự sơ hở của các hậu vệ U20 Venezuela, Calvert-Lewin thoát xuống và tung cú dứt điểm rất mạnh nhưng không thắng được thủ thành Farinez. Ở tình huống đá bồi tiếp theo thì anh đã thành công khiến Farinez phải vào lưới nhặt bóng.

Các cầu thủ U20 Anh ăn mừng bàn thắng lịch sử. Ảnh Reuters

Sau bàn thắng, tinh thần lên cao, U20 Anh chơi tốt hơn. Cơ hội nguy hiểm nhất là của Calvert-Lewin sau khi phá bẫy việt vị và băng xuống đối mặt với Farinez, nhưng lần này thủ môn của U20 Venezuela là người chiến thắng.

Bước sang hiệp 2, các càu thủ Venezuela đẩy cao đội hình lên cao và chơi nhanh. Họ liên tiếp có những cơ hội nhưng không thể có bàn thắng gỡ hòa. Đáng tiếc nhất cho đại diện đến từ Nam Mỹ khi Penaranda đã không thể thắng được thủ môn đối phương trên chấm 11m ở phút 73.

Sau đó hai đội cùng tạo ra những cơ hội cho mình, nhưng trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0 cho các cầu thủ trẻ của Xứ sở sương mù. Với kết quả này, U20 Anh đã trở thành nhà vô địch của U20 World Cup 2017.

Pha bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt 11m của các cầu thủ U20 Venezuela. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Anh vô địch U20 World Cup và cũng là chức vô địch tầm thế giới đầu tiên của bóng đá xứ Sương mù sau 51 năm. Với U20 Venezuela, dù không thể đoạt chức vô địch nhưng những gì họ làm được tại giải đấu năm nay đã là thành công ngoài sức tưởng tưởng.

Chức vô địch của U20 Anh là rất xứng đáng. Đứng đầu bảng đấu “tử thần” có sự góp mặt của Argentina, chủ nhà Hàn Quốc và Guinea, U20 Anh tiến một mạch vào chung kết sau khi đánh bại hàng loạt đội bóng cũng được đánh giá cao như Costa Rica, Mexico và Italy. Không cần đến những chiến thắng hoành tráng hay nghẹt thở như U20 Venezuela, cách mà U20 Anh đi tiếp khá lặng lẽ nhưng đầy chắc chắn với tất cả đều là những trận thắng với tỷ số “vừa đủ”.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, U20 Italy đã giành chiến thắng 4 - 1 trước U20 Uruguay ở những loạt đá luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau 0 - 0 trong 120 phút.

Danh hiệu cá nhân:
Orsolini (Italy): Vua phá lưới
Woodman (Anh): Thurmoon xuất sắc nhất
Solanke (Anh): Cầu thủ xuất sắc nhất giải

Đội hình thi đấu
U20 Anh: Woodman, Kenny, Cook, Tomori, Clarke-Salter, Onomah, Solanke, Lookman, Walker-Peters, Calvert-Lewin, Dowell
U20 Venezuela: Farinez, Velasquez, Ferraresi, J.Hernandez, Penaranda, Herrera, Pena, Chacon, Lucena, Cordova, R.Hernandez

Minh Đăng/Báo Tin Tức