Xuống chợ phiên vùng biên

Chợ Pha Long nằm ở xã vùng biên Pha Long, huyện Mường Khương (Lào Cai). Đây là trung tâm mua bán của bà con các xã Pha Long, Dìn Chin, Tả Ngải Chồ, Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương vào các ngày thứ bảy hàng tuần.

Ngay từ sáng sớm, trên mọi nẻo đường người dân từ khắp các thôn, bản nối tiếp nhau về chợ. Người tự gùi hàng, người thì dùng ngựa thồ hàng và cũng có người xuống chợ bằng xe máy... Các thiếu nữ Mông xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ, tạo nên bức tranh sinh động, quyến rũ.

Nô nức xuống chợ.

Địu cả vườn xuống chợ

Một góc chợ Pha Long.

Có đủ các dân tộc tụ họp về đây như: Mông, Lô Lô, Tày, Nùng, Giáy... Mọi người mua bán hàng hóa ngay tại các lều, trại và cả ở hai bên đường. Người đông và chen nhau đến chóng mặt, nhưng chen nhau mà thấy vui, mà mua bán, bắt chuyện, làm quen...

Chọn trâu.

Chọn mua nông cụ.

Đủ các mặt hàng nông sản trứng, rau, đậu tương... của đồng bào được bày bán ở chợ.

Một góc chợ dành cho người chơi chim.

Màu sắc sặc sỡ, đa dạng của trang phục các dân tộc hòa với màu xanh của núi rừng Tây Bắc đã tạo một ấn tượng đặc biệt với những ai đến với chợ Pha Long. Xuống chợ gần như là một tập tục, thói quen và đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt của đồng bào dân tộc vùng cao.

Trọng Thủy
Thổ cẩm xuống chợ phiên
Thổ cẩm xuống chợ phiên

Đã thành truyền thống, chợ phiên xã Vĩnh Yên (Bảo Yên- Lào Cai) họp tuần một lần vào sáng thứ bảy. Đồng bào Mông, Tày trên núi cao đi chợ như đi hội vậy. Cả tuần náo nức chuẩn bị mọi thứ để xuống chợ. Phiên nào cũng vậy, đồng bào Mông mang theo sắc màu thổ cẩm làm rực rỡ chợ phiên…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN