Xứng đáng là mái trường nơi Bác về thăm

Trở lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình vào tháng 5 này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn viên nhà trường, lớp học, nơi ăn nghỉ nội trú của học sinh thật khang trang, sạch đẹp.

Thầy giáo Bùi Văn Sung, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trường nhà trường, người con dân tộc Mường, vốn là học sinh cũ từ thập kỷ 70, khi trường còn mang tên Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, nên anh được chứng kiến những bước thăng trầm của ngôi trường từng được đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động từ năm 1985.

Một tiết học ở Trường PTDT nội trú tỉnh Hòa Bình.

Vào ngày 17/8/1962, Trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình đã vinh dự được Bác Hồ về thăm. Bác căn dặn: “Dạy cho thanh niên vừa học tập, vừa lao động để trở về phục vụ nông thôn, phục vụ hợp tác xã. Do vậy, phải học những nghề, những ngành có quan hệ đến phát triển sản xuất nông nghiệp - đến nông thôn. Cần gì thì học nấy”. Bác còn để lại bút tích vô cùng quý giá cho bao thế hệ học sinh của nhà trường: "Phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi".

Bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển là tháng 11/1999, trường đổi tên thành trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hòa Bình.

Khắc sâu lời Bác dạy, 54 năm qua, các thế hệ thầy trò nhà trường đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện xứng đáng với lời dạy của Bác; dẫn đầu các trường Trung học phổ thông toàn tỉnh và các trường trong hệ thống dân tộc nội trú toàn quốc.

Phòng Internet mới khai trương của Trường PTDT nội trú tỉnh Hòa Bình.

Hiệu trưởng Bùi Văn Sung cho biết: “Một trong những yếu tố quyết định nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường là không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên nhà trường. Hiện nay, với đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt và vượt chuẩn, trong đó có 37 thầy cô giáo là giáo viên giỏi, cốt cán của tỉnh. Bên cạnh việc bồi dưỡng cho giáo viên về nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch, nhà trường cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tự đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức tự học, tự nghiên cứu thông qua các hoạt động hội giảng, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa. Đặc biệt, nhà trường luôn đổi mới công nghệ thông tin; ứng dụng hàng chục đề tài, giải pháp, sáng kiến khoa học vào giảng dạy.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhà trường còn tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang bị cho hệ thống thư viện có đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh, phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập tốt…

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường đã và đang được khẳng định. Kết quả thi tốt nghiệp đạt 100%, kết quả thi đại học, cao đẳng và dự bị đại học của nhà trường đạt 94%, đứng đầu các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc. Nhiều năm liên tục nhà trường dẫn đầu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong hệ thống các trường Phổ thông dân tộc Nội trú toàn quốc. Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 21 lớp, 659 học sinh, qua xếp loại học kỳ 1 có 93,6% học sinh hạnh kiểm tốt, không có loại kém; tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 20%, khá 68%. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc đoạt 87 giải.
Hơn 50 năm đã trôi qua, song đối với cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, lời Bác Hồ dạy như vẫn còn đây. Bút tích của Bác ở trường là định hướng đúng đắn, là kim chỉ nam hành động cho bao thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường học tập và làm theo. Lớp lớp học sinh đã ra trường mang trong tim lời dạy của Bác làm hành trang bước tới tương lai.
Bài và ảnh: Nhan Sinh
Từ “Thủ đô kháng chiến” Bác về thăm Đền Hùng
Từ “Thủ đô kháng chiến” Bác về thăm Đền Hùng

Thấm thoắt đã 60 năm ngày nhân dân Phú Thọ được đón Bác Hồ về thăm Đền Hùng. 60 năm, nhưng lời căn dặn của Bác “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN