Xuân về trên cao nguyên đá Hà Giang

Những ngày đầu năm, cao nguyên đá Hà Giang “thay da đổi thịt” bởi những sắc màu của mùa xuân: Sắc vàng của hoa cải, sắc hồng hoa đào, sắc trắng hoa mận và sắc xanh, sắc đỏ của những bộ trang phục mới xúng xính xuống chợ. Đây cũng là thời điểm đồng bào dân tộc ra đồng cày bừa, gieo những hạt mầm, khởi đầu cho một vụ mùa mới. Trẻ em nô nức vui đùa trong ánh nắng ngập tràn trên những nẻo đường. Đến bất cứ đâu du khách cũng bắt gặp những nét đẹp hồn nhiên, tươi vui hiện trên ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây. Mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc dường như đẹp hơn, tươi trẻ hơn mỗi dịp xuân về.

 

Thiếu nữ trên đồng hoa cải ở huyện Mèo Vạc.

 

Góc xuân.

 

Cả người lớn và trẻ nhỏ ở Lũng Cú xuống đồng, gieo hạt cho vụ mùa mới.

 

Phụ nữ Mông ở Đồng Văn dệt vải cho năm mới.

 

Gia đình nhỏ ở Sủng Là, Đồng Văn trong ngày xuân về.

 

Trẻ em ở xã Sủng Là (huyện Đồng Văn) vui tươi trong sắc đào rực rỡ.

 

Lâm Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN