Tết sớm trên đảo mang tên Thuyền trưởng “Đoàn tàu không số”

Do biển động mạnh nên tàu HQ 936 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phải neo đậu ở gần đảo nổi Phan Vinh mất 2 ngày, rồi mới hạ được xuồng xuống biển để đưa hàng Tết đến với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây. Tại hòn đảo mang tên người Anh hùng Phan Vinh – Chỉ huy trưởng của “Đoàn tàu không số” năm xưa, những người lính đảo xa lại chuẩn bị cùng nhau đón một mùa xuân mới đang về.

Đảo Phan Vinh. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Trong niềm hân hoan, phấn khởi, các cán bộ chiến sỹ đảo Phan Vinh đã tổ chức một buổi tiệc giao lưu cùng với Đoàn công tác và cũng là bữa tiệc chia tay các cán bộ, chiến sỹ đã hoàn thành nhiệm vụ tại đảo trở về đất liền. Bữa tiệc nhỏ này tuy không có đủ những món ăn của ngày Tết, nhưng bù lại có các món rau xanh là lá bàng vuông, lá tra – các loại cây đặc trưng được trồng trên những đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa. Theo lời Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Đảo trưởng Phan Vinh, đây được xem như bữa tiệc đón Tết sớm, mang đậm không khí của ngày xuân, bởi ngoài những người lính, đảo Phan Vinh còn có thêm nhiều đồng đội, chiến sỹ và có cả các phóng viên cùng chung vui.

Không khí đón Tết còn tiếp tục diễn ra vào tối cùng ngày với giao lưu văn nghệ giữa những người lính đảo Phan Vinh với Đoàn công tác. Ngoài những trò chơi vui mang đậm chất lính đảo xa, còn có những bài hát về mùa xuân, ca ngợi quê hương đất nước và nhất là những bài hát về Trường Sa do những ca sỹ không chuyên biểu diễn, đã nhận được những tràng vỗ tay không dứt.

Song để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng là những tâm sự của các cán bộ, chiến sỹ đã, đang và sẽ tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh, nhất là tình cảm lưu luyến với hòn đảo thân yêu của những người lính đảo xa được trở về đất liền trong dịp Tết này.

Ra đảo Phan Vinh công tác từ tháng 7/2009, Trung tá Trần Văn Nhật, quê ở Vĩnh Phúc, nguyên Đảo trưởng Phan Vinh đã được đón hai cái Tết trên đảo. Quá thân thuộc với những hàng cây, con đường quanh đảo nên được trở về ăn Tết Nhâm Thìn cùng gia đình, nhưng anh Nhật vẫn còn rất nhiều tình cảm lưu luyến với đảo Phan Vinh. Những kỷ niệm, hình ảnh về đảo Phan Vinh in sâu trong tâm trí anh.

Anh Nhật tâm sự: Đặc trưng nhất của đảo nổi Phan Vinh nói riêng cũng như các đảo nổi khác thuộc quần đảo Trường Sa chính là cây bàng vuông. Những cây bàng vuông này luôn vững vàng trước sóng gió, tượng trưng cho sự hiên ngang, không ngại gian khó của người lính đảo xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hoa bàng vuông có quanh năm suốt tháng gần giống với hoa quỳnh. Hoa bàng vuông chỉ nở, khoe sắc rực rỡ vào ban đêm và sẽ tàn vào ngày hôm sau. Cùng với lá cây tra, lá bàng vuông còn được các anh em trên đảo sử dụng thay thế cho rau xanh khi các vườn rau tại đảo bị hư hại do sóng lớn đánh vào. Trong các dịp Tết, khi lá dong được chuyển từ đất liền vào bị hỏng hoặc thiếu, lá bàng vuông còn được dùng để gói bánh chưng. Vì vậy, bánh chưng của đảo cũng mang một mùi vị hết sức đặc trưng. Đặc biệt là những người lính đảo Phan Vinh khi được về đất liền đều mang trong hành trang của mình quả bàng vuông làm kỷ niệm.

Anh Nhật chia sẻ: Những dịp Tết trước, anh đều được cùng các cán bộ, chiến sỹ đảo Phan Vinh mổ lợn, gói bánh chưng, liên hoan đón Tết và cùng nhau quây quần trong thời khắc giao thừa. Vì vậy, dù rất vui khi được đón Tết cùng với gia đình, nhưng anh cũng không tránh khỏi chạnh lòng vì nhớ biển đảo, nhớ anh em đồng đội.

Dù mới chỉ được đón một cái Tết ở đảo Phan Vinh nhưng chiến sỹ trẻ Nguyễn Thành Tài ở Thành phố Hồ Chí Minh khi phải chia xa cũng không giấu được sự lưu luyến với biển đảo. Đó là nỗi nhớ những đêm nằm nghe sóng vỗ ầm ào quanh đảo, những lúc đi tuần tra canh gác cũng như khi bơi lội bắt cá với anh em đồng đội. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh đã giúp Tài trưởng thành rất nhiều.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Đảo trưởng Phan Vinh khẳng định: Cán bộ, chiến sỹ đảo Phan Vinh rất vinh dự, tự hào khi đảo được mang tên người Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh - Thuyền trưởng tàu không số đã anh dũng hy sinh trên con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển, mãi mãi để lại tuổi thanh xuân thắm sắc biển xanh. Cán bộ chiến sĩ trên đảo đều nguyện noi gương anh, luôn chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN