Tấm lòng cựu chiến binh Pa Cô, Vân Kiều với Đại tướng

Những ngày này, thông tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm hàng triệu con tim như nghẹn lại vì niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc vị tướng tài danh của dân tộc. Cùng chung niềm đau buồn ấy, cựu chiến binh các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ những tình cảm của mình với người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ảnh: TTXVN


Gần 20 năm cầm súng chiến đấu, cựu chiến binh Hồ Bắc, dân tộc Pa Cô ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa vinh dự hai lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần thứ nhất vào năm 1960, khi ông là bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Lần thứ 2 vào năm 2006, khi ông cùng Đoàn Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa ra thăm Đại tướng tại nhà riêng.

Hay tin Đại tướng qua đời, mọi sinh hoạt bình thường của ông dường như bị xáo trộn vì xúc động, nhớ thương. Ông Hồ Bắc chia sẻ: "Khi nghe tin Đại tướng mất, tôi nhớ ghê lắm, nhớ tình cảm của Đại tướng với các chiến sỹ như anh em, như người một nhà…". Ông và gia đình đã quyết định lập bàn thờ Đại tướng để bày tỏ tấm lòng tôn kính của mình với vị tướng tài ba.

Hôm nay, Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa cùng đến nhà cựu chiến binh Hồ Bắc thắp nén hương tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng. Trong số họ, có những người đã từng vinh dự được gặp, có những người chưa được gặp nhưng hình ảnh vị tướng tài giàu lòng bao dung, nhân hậu luôn thường trực trong mỗi người, cả khi cầm súng chiến đấu trên chiến trường và khi về với cuộc sống đời thường.

Năm 2006, Đoàn Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa vinh dự được ra thăm và chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Đây được xem là món quà quý giá nhất của những người từng cầm súng chiến đấu nay trở về đời thường. Ông Lê Văn Hó, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa, Quảng Trị nhớ lại: Dịp đó, Đại tướng có nhắc đến chiến thắng Khe Sanh năm 1968 và chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Đặc biệt khi nói đến quãng thời gian 81 ngày đêm ở Thành cổ thì Đại tướng dừng lại và khóc vì xúc động khi nhớ lại những sự hy sinh to lớn của bộ đội ta lúc bấy giờ tại Thành Cổ Quảng Trị. Đại tướng căn dặn Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa: Trong giải phóng dân tộc các đồng chí đã chiến thắng giặc ngoại xâm, bởi vậy trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội các đồng chí cũng phải chiến thắng đói nghèo…

Cùng tâm trạng với đồng đội, nghe tin Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tổ chức đi viếng, thắp hương tại quê hương Đại tướng ở Quảng Bình, ông Hồ Văn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Với cựu chiến binh Hồ Văn (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hình tượng mẫu mực cho những thanh niên thời kháng chiến chống Mỹ noi theo. Suốt thời trai trẻ, chàng trai người Vân Kiều ấy một lòng cầm súng theo Đảng, theo cách mạng, chống giặc ngoại xâm. Những ngày này, ông cũng như những người lính cụ Hồ tại huyện Hướng Hóa, đang hướng lòng mình về vị tướng tài của đất nước với tất cả niềm tự hào và tiếc thương sâu sắc.


Trần Tĩnh
Đại tướng trong trái tim người dân ATK Định Hóa
Đại tướng trong trái tim người dân ATK Định Hóa

Là nơi ghi những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ATK Định Hóa - Thái Nguyên luôn gắn bó với ông. Và trong trái tim của mỗi người dân ATK Định Hóa, hình ảnh một vị tướng bình dị, tài năng, đức độ vẫn mãi còn vẹn nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN