Sắc thắm Pơlang

Như những bông hoa Pơlang của đại ngàn khoe sắc thắm trên vùng đất Tây Nguyên huyền thoại, dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mỗi sinh viên dân tộc ở Tây Nguyên đều chung một ước mơ là phấn đấu học giỏi để có kiến thức về phục vụ buôn làng…

 

Niềm tự hào của buôn làng


Sinh ra trong một gia đình nghèo ở buôn Dliê Ya B, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), Y Dhin Bkrông thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ để nuôi 5 con ăn học. Do đó Y Dhin sớm có tính tự lập và rất chăm chỉ học tập. Năm 2009, Y Dhin thi và trúng tuyển ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên. Niềm vui của Y Dhin cũng là niềm tự hào của cả buôn. Ngày Y Dhin lên đường nhập học, già làng Aê Kam Ksơr phấn khởi dặn: “Đây là đứa con đầu tiên của buôn đậu đại học, được đi học biết cái chữ sẽ giúp cho buôn làng ngày thêm ấm no, hạnh phúc, hy vọng lớp trẻ sẽ tiếp tục noi gương Y Dhin”.


 

Ksor H'Han người dân tộc Jarai, sinh viên ĐH Tây Nguyên.

 

Không phụ lòng mong đợi của gia đình, buôn làng, suốt 3 năm học đại học, Y Dhin luôn là sinh viên giỏi, được nhận học bổng. Y Dhin cho biết: “Ngành Giáo dục thể chất mỗi kỳ thường học 7 môn, trong đó có 2 - 3 môn thực hành, còn lại là các môn lý thuyết. Để học tốt các môn lý thuyết, hàng ngày em thường thức dậy từ 4 giờ sáng để ôn bài, khi lên lớp em chịu khó nghe thầy cô giảng, ngoài ra, còn dành thời gian lên mạng tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan để hiểu và nắm chắc hơn các vấn đề đã được học trên lớp”. Không chỉ học giỏi, Y Dhin còn tích cực tham gia phong trào Đoàn thanh niên và Hội sinh viên như: xây dựng công trình thanh niên, ủng hộ đồng bào lũ lụt, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè…

 

Học để giữ gìn bản sắc văn hóa


Đó là ước mơ của Ksor H’Han, cô sinh viên người dân tộc JaRai, quê ở tỉnh Gia Lai. Đang học năm thứ hai ngành Sư phạm Tiểu học tiếng JaRai, Đại học Tây Nguyên. H’Han luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi em là người có nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh để trở thành trò giỏi, cán bộ Đoàn năng động. Thầy Lương Huỳnh Viết Thắng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, cho biết: “H’Han là một học trò đặc biệt, tuy mồ côi từ nhỏ, hoàn cảnh cơ cực nhưng em đã biết khắc phục mọi khó khăn, bố trí thời gian khoa học để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Học ngành tương đối khó là tiếng JaRai, nhưng ngay trong năm đầu tiên, H’Han đã đạt học lực giỏi. H’Han chia sẻ: “Để học tốt thì điều quan trọng là phải biết sắp xếp công việc một cách hợp lý, khi học bài không bị các việc khác chi phối, ngoài những kiến thức được học ở lớp, về nhà cần nghiên cứu kỹ giáo trình cộng thêm tham khảo các tài liệu liên quan để từ đó mở rộng và nắm vững những kiến thức cơ bản”.


Không chỉ học giỏi, cô sinh viên người dân tộc JaRai còn đam mê hoạt động phong trào và có tố chất thủ lĩnh. Hiện H’Han là Chủ tịch Hội sinh viên của lớp, đội phó đội văn nghệ xung kích trường Đại học Tây Nguyên. Dù mới học năm thứ hai nhưng Ksor H’Han đã được bầu làm Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Được biết, trước đó từ thời học phổ thông, Ksor H’Han đã "sở hữu" một bảng thành tích thật đáng khâm phục. Năm lớp 9, H’Han đoạt giải Nhì toàn thị xã Ayun Pa trong cuộc thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lớp 11 đoạt giải Nhì trong phần thi thanh lịch Festival các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc. Và gần đây nhất cô sinh viên người JaRai tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và lọt vào vòng chung kết.


Tâm sự về những dự định trong tương lai, H’Han cho biết: “Em chọn ngành Sư phạm Tiểu học tiếng JaRai là muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa, chữ viết của đồng bào mình, mang tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ về với đồng bào. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi và xung phong công tác vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc sau khi tốt nghiệp”.


Từ những nỗ lực trong học tập, rèn luyện, Y Dhin và H’Han đã nhận được nhiều giấy khen của Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.


Bài và ảnh: Anh Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN