Niềm tự hào của Trung tâm Bảo trợ Hà Giang

Vàng Mí Lềnh, dân tộc Mông, học sinh lớp 6, Trường THCS Quang Trung, thành phố Hà Giang (Hà Giang) từ nhỏ đã không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa vì sớm mất đi cha mẹ. Vượt qua mất mát lớn về tinh thần ấy, Lềnh luôn phấn đấu học tập tốt, đạt thành tích cao trong học tập.

Vàng Mí Lềnh sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai tại xã vùng biên Bạch Đích, Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Tuy điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc. Vậy mà, chỉ sau một đêm, niềm hạnh phúc ấy đã mãi mãi tan biến. Năm Lềnh lên 3 tuổi, cha mẹ em bị kẻ xấu giết hại, 3 anh em Lềnh bị bắt cóc đưa sang bên kia biên giới. Một năm sau, nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Lềnh và em trai Vàng Mí Ly được giải cứu đưa về Việt Nam, còn anh trai cả của em vẫn mất tích. Gia đình nhỏ ở mảnh đất nơi biên cương không còn, ông bà đã già yếu, người thân cũng nghèo khó không thể cưu mang, gia đình Lềnh đành xin cho hai anh em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Giang.

Vàng Mí Lềnh tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu năm 2016.

Những ngày đầu được đưa về trung tâm, cả hai anh em Lềnh đều gầy guộc, đen nhẻm, không nói được tiếng Việt, mỗi khi có người hỏi thăm là lại co rúm vì sợ hãi, khóc thét liên hồi. Lềnh tâm sự: “Khi ấy, dù còn rất nhỏ nhưng em đã nhận thức được sự chia lìa nên cảm thất rất sợ hãi, ngày nào cũng khóc khản cả tiếng gọi bố mẹ. Đêm đến, những cơn mộng mị thường khiến em giật mình thon thót, mồ hôi đầm đìa khắp người”.

Sau một thời gian sống tại trung tâm, được sự quan tâm chăm sóc của các cô chú, Lềnh đã dần làm quen và thích nghi với cuộc sống mới, sinh hoạt cá nhân cũng dần đi vào nề nếp. Lềnh được đi học trường mầm non, rồi vào tiểu học, em luôn nỗ lực vươn lên, say mê học tập. Em trai Lềnh còn nhỏ, lại bị suy dinh dưỡng, sức khỏe lại yếu nên ngoài giờ học, em dành thời gian ở bên cạnh em trai, hỗ trợ cán bộ trung tâm chăm sóc cho em.

Trong suốt 5 năm học tiểu học, Vàng Mí Lềnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ rèn luyện, em đã đạt được nhiều thành tích như: Giải Nhất viết chữ đẹp cấp trường; giải Nhất học sinh giỏi toán cấp trường năm lớp 2; giải B vở sạch chữ đẹp cấp trường và cấp thành phố; giải Nhì tiếng Anh của thành phố Hà Giang; giấy khen Thành Đoàn thành phố Hà Giang trao tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào đoàn thanh thiếu niên; giấy khen của UBND phường Quang Trung (Hà Giang) trao tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập...

Vàng Mí Lềnh tâm sự: “Em từng ước mơ được làm bộ đội biên phòng để canh giữ mảnh đất biên cương nơi mình từng sinh sống, có khi em lại muốn trở thành kiến trúc sư để xây một ngôi nhà cho mình và những người thân, hoàn thành ước mơ về một gia đình còn dang dở. Tuổi còn nhỏ, ước mơ đôi khi không kiên định mà có thể thay đổi theo thời gian, nhưng em chỉ biết mình phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn của những người chăm sóc mình và là chỗ dựa vững chắc cho em trai”.
Quỳnh Như
Hà Giang phát triển cây dược liệu tại các huyện nghèo
Hà Giang phát triển cây dược liệu tại các huyện nghèo

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có nhiều yếu tố phù hợp về khí hậu, thổ nhưỡng để trồng các loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hà Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo tại các huyện nghèo 30a.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN