Người Mông tự hào về anh

Đấu tranh với bọn tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy luôn là mệnh lệnh của trái tim những người chiến sĩ Công an Điện Biên. Trong hàng ngũ những chiến sĩ ấy, có một thượng sĩ còn rất trẻ (SN 1986), người dân tộc Mông. Anh là Sùng A Phòng (ảnh), chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên, người đã trực tiếp bắt 3 vụ án ma túy, thu giữ trên 17 bánh hêrôin. Anh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác của Bộ Công an.

Sinh ra tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Sùng A Phòng luôn thấu hiểu nỗi gian truân trong cuộc sống của bà con dân bản, nhất là việc thiếu cái chữ. Theo phong tục của dân tộc Mông, bằng tuổi anh bạn bè đã lấy vợ và có mấy mặt con, nhưng Phòng đã cố gắng theo học và thi đỗ vào trường Trung cấp Cảnh sát. Ra trường, anh được phân công về Phòng CSGT Công an tỉnh và được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT đường thủy nội địa và đường bộ tại QL12 thuộc địa phận thị xã Mường Lay (Điện Biên). Với thế mạnh là người dân tộc thiểu số, Sùng A Phòng đã thường xuyên cùng anh em trong đơn vị xuống địa bàn xa xôi để tuyên truyền pháp luật cho bà con các dân tộc. Nhiều hôm xuống những bản nằm xa trung tâm, đường lầy lội, xe máy không đi được; Phòng cùng đồng đội đã ở lại “cắm bản”, đi bộ vào tận các gia đình để tuyên truyền cho nhân dân. Là người con của đồng bào, lại thành thạo tiếng Mông, thượng sĩ Sùng A Phòng đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã 3 lần anh tham gia “đánh án” ma túy, để lại những ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Trò chuyện với chúng tôi, Sùng A Phòng nhớ lại: “Vào khoảng 9 giờ ngày 12/11/2010, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tổ tuần tra của tôi đã kiểm tra hành chính đối với xe taxi BKS 25K - 1079 đi hướng Điện Biên - Lai Châu. Tôi cùng đại úy Vũ Hồng Tuấn phát hiện hai hành khách trên xe mang theo 2 chiếc cặp số có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tôi yêu cầu kiểm tra hành lý thì hai đối tượng quanh co, nói không biết mã khóa. Ngay lập tức, chúng tôi đã áp sát các đối tượng trên và yêu cầu cung cấp mã khóa. Khi mở chiếc thứ nhất có 8 bánh hêrôin, chiếc thứ 2 có 5 bánh hêrôin. Thấy bị phát hiện, hai đối tượng trên đã bất ngờ tấn công lại lực lượng công an và bỏ chạy. Chúng tôi đã đuổi theo truy bắt, quyết không để lọt lưới tội phạm. Trong quá trình vật lộn với một đối tượng, tôi đã bị đối tượng chống trả làm bị thương nhưng quyết tâm bắt giữ bằng được”. Sau khi bị bắt, hai đối tượng đã được đưa về Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vụ việc gần đây xảy ra vào hồi 13 giờ ngày 2/2/2011 (tức ngày 30 Tết Tân Mão). Khi tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) gồm 4 đồng chí: Thiếu tá Lò Văn Hà làm tổ trưởng, Thượng úy Nguyễn Quốc Hải; Thiếu úy Trần Hải Nam và Thượng sĩ Sùng A Phòng chốt chặn tại Km96 QL12 thuộc địa phận tổ 11, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 27U1 - 0575 đang đi với tốc độ cao. Các chiến sĩ ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng hai đối tượng đã không chấp hành, thậm chí còn tăng ga lao thẳng vào tổ TTKS và bỏ chạy theo hướng Lai Châu. Ngay lập tức Sùng A Phòng và Nguyễn Hải Nam lên xe mô tô đuổi theo. Khi đi được khoảng 3,5 km thì các chiến sĩ tổ TTKS đã ép được xe của hai đối tượng vào lề đường và tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, các anh đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra trong cốp xe, bên dưới bình xăng và giá để chân trước bên phải của xe có 4 bánh hêrôin. Lập tức hai đối tượng liền xô ngã hai anh rồi chạy xuống vực sâu men theo sông Đà, nhảy xuống sông nhằm tẩu thoát. Mặc dù thời tiết rất lạnh và đang mưa, nhưng Sùng A Phòng cùng đồng đội đã nhảy xuống sông, vây bắt được một đối tượng, bàn giao cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án.

Hiện nay thị xã Mường Lay đang trong thời gian xây dựng, kiến thiết; trong đó việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ và đường thủy được đặt lên hàng đầu. Do vậy, công việc của các chiến sĩ CSGT là không hề đơn giản. Vất vả là vậy nhưng Sùng A Phòng luôn nhiệt tình, trách nhiệm không chỉ trong công tác chung mà còn tăng cường xuống cơ sở giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện... Với những thành tích ấy, ngoài phần thưởng là Huân chương, Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng, anh còn nhận được sự tin yêu của quần chúng nhân dân và đồng đội, là niềm tự hào của đồng bào Mông Điện Biên.

Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN