Để trẻ em dân tộc có Tết Trung thu

Ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, vẫn còn nhiều trẻ chưa được hưởng niềm vui đón Trung thu.


Các em nhỏ của bản Nà Hạ, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), hầu như không biết gì về Tết Trung thu. Vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, những em nhỏ ở đây đã sớm phải theo bố mẹ đi làm nương, làm rẫy, lớn lên cùng cây ngô, cây sắn. Em Lò Văn Quý, mới học lớp 5, kể: “Hôm nào nghỉ học em phải lên nương làm ngô cùng cha mẹ từ sáng sớm cho đến tối mịt. Em ao ước có một chiếc đèn ông sao vào dịp Trung thu thì hay biết mấy.” Còn em Hoàng Thị Như, học sinh lớp 3 chia sẻ: “Từ bé đến giờ, em chưa từng được ai tặng đồ chơi ngày Trung thu, em cũng thích có đồ chơi để đón trăng rằm.”


Ông Hoàng Văn Hường, Trưởng bản Nà Hạ, xã Nà Ớt cho biết, trong bản có gần 30 em trong độ tuổi thiếu nhi. Cuộc sống lam lũ, vất vả đã sớm cuốn bọn trẻ vào vòng xoáy mưu sinh, không có điều kiện để được hưởng Tết Trung thu.


Theo ông Trần Xuân Hội, Phó Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La: Để các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa có Tết Trung thu vui vẻ, hàng năm, đơn vị đều tổ chức đi thăm và tặng quà. Tuy mỗi suất quà không lớn nhưng cũng đã góp phần làm cho ngày Tết của các em có ý nghĩa hơn.


Công Luật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN