Ấm lòng trẻ mồ côi, người già neo đơn

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai vào những ngày cuối năm rét buốt, mưa phùn, khi cán bộ trung tâm và các gia đình đang tất bật sửa soạn chuẩn bị đón các đoàn khách từ các huyện, thị đến chúc Tết.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc trung tâm cho biết, hầu như năm nào, ngoài sự thăm hỏi, động viên của các lãnh đạo sở, ban, ngành, tỉnh và các doanh nghiệp, trung tâm cũng nhận được sự quan tâm của các địa phương có đối tượng gửi tại đây. Điều đó khiến không khí ở trung tâm những ngày giáp Tết thêm ấm áp nhộn nhịp và trẻ em, người già nơi đây cũng thêm ấm lòng, hạnh phúc.

Trung tâm có 94 đối tượng đến từ địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, chủ yếu là trẻ em từ 5 -18 tuổi, không còn cha mẹ hoặc gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng.


Ngoài ra là 3 cụ già neo đơn. Các thành viên của trung tâm được sắp xếp sinh hoạt như trong một gia đình bình thường, có ông, bà, bố mẹ, anh chị em... Tết năm nay, do thời tiết rét đậm kéo dài nên hầu hết các thành viên đều ở lại trung tâm chứ không về quê ăn Tết.


Cháu Tráng A Lử (nhà số 4) phấn khởi: “Tết vui nhất là khi bố mẹ cháu và các nhà khác tổ chức mổ lợn, bó giò, nấu đông, gói và luộc bánh chưng”. Đối với Lử, trung tâm đã thành nhà của em từ khi 4 tuổi mới được nhận vào. Mẹ Đoài (nhà số 4) chia sẻ: "Lử cũng như nhiều bé khác coi bố mẹ ở đây như những người ruột thịt. Bản thân mình cũng vậy, nếu hết ca trực về nhà cũng không yên tâm bọn trẻ ở đây, lại nhấp nhổm để đi".

Mẹ Đào Thị Kim Lam (nhà số 1) đã có thâm niên 14 năm chăm sóc trẻ mồ côi tại trung tâm tâm sự: "Nhiều em bé thèm cha mẹ, người thân lắm. Có những dịp Tết, có em bé 5 tuổi tủi thân bảo tôi, bảo là Tết rồi mà chẳng có người nhà nào đến đón con cả".


Có nhiều trường hợp như anh em Giàng Seo Hải, Giàng A Vảng (huyện Si Ma Cai) từ khi vào trung tâm chục năm rồi mà không có ai đến thăm hỏi. "Tết đến là dịp bọn trẻ dễ tủi thân nhất, bởi vậy năm nào trung tâm cũng cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cho các đối tượng một cái Tết thật ý nghĩa, phấn khởi", ông Vũ Văn Vinh, Giám đốc trung tâm chia sẻ.


Chào đón năm mới Tân Mão, ngoài việc chuẩn bị liên hoan, nấu ăn, trung tâm tổ chức cho các cháu được vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao như thi đấu bóng bàn, đá cầu thiếu niên, cầu lông, hát múa tập thể, kéo co...

Nhận xét chung các bé ở trung tâm đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, biết kính trên, nhường dưới và đặc biệt không có cháu nào mắc tệ nạn xã hội. Năm học 2009-2010, cháu Vàng Thị Hà đạt giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp thành phố và được Chủ tịch tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.


Ngoài ra, trung tâm có 37 em hiện là học sinh của trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Lào Cai), trong đó năm học 2009-2010, số học sinh giỏi của trung tâm chiếm gần một nửa số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Cũng trong năm học này, 53/81 trẻ đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến của các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông.


Bà Lý cho biết thêm, hầu hết bố mẹ các trẻ đều có nghiệp vụ sư phạm với trình độ từ cao đẳng trở lên, do đó rất thuận lợi cho việc kèm cặp trẻ học hành. Đối với những cán bộ ở trung tâm, đặc biệt là các ông bố, bà mẹ nhiều năm công tác tại đây không có niềm vui nào hơn được thấy các con mình trưởng thành, lớn khôn, vượt qua mọi mặc cảm trở thành người có ích cho xã hội.


Có không ít người giờ đây đã thành giảng viên đại học, cán bộ xã, doanh nhân... Tết đến xuân về cũng là dịp các thế hệ con em của trung tâm quay về thăm lại ngôi nhà nhỏ thương yêu với "bố mẹ" đã chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ thời ấu thơ của họ.

Hương Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN