Xuân biên cương thắm tình quân dân

Khi những cánh đào phai nơi biên cương của Tổ quốc còn e ấp trong làn sương sớm, chúng tôi lại có dịp đến thăm, chúc Tết các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Thấp thoáng hai bên đường được thảm bê tông phẳng lỳ là những mái ngói mới đỏ tươi. Cả một tuyến biên giới mênh mang ngút ngàn một màu xanh của rừng thông, bạch đàn, keo… vươn mình đón gió báo hiệu một mùa Xuân no ấm.

Đồn Biên phòng Pò Mã có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 21 km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Đội Cấn và Quốc Khánh (huyện Tràng Định) tiếp giáp với Trung Quốc.

Từ thành phố Lạng Sơn, sau hơn hai giờ chạy xe, vượt qua quãng đường dài gần 100 km với nhiều vòng cua, con dốc, chúng tôi mới đến được đơn vị.

Trung tá Hoàng Văn Lĩnh, Chính trị viên đơn vị chia sẻ thân mật như anh em ruột thịt lâu ngày mới gặp: Trên này lạnh lắm, phải mất một lúc lâu các anh, chị mới có thể quen dần với thời tiết ở đây. Nhưng vậy vẫn chưa thấm gì so với cái lạnh trên điểm cao 820, nơi đơn vị luôn có một đội công tác túc trực 24/24 giờ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trên điểm cao ấy, mùa Đông sương mù bảo phủ cả ngày, độ ẩm cao, quần áo giặt phơi cả tuần không khô, đun nước pha trà phải mất hàng tiếng mới sôi...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra bảo vệ biên giới.

Chúng tôi hòa mình vào không khí tất bật chuẩn bị đón Tết của đơn vị. Mỗi người một việc chuẩn bị cho việc đón Tết cổ truyền, người trang trí phòng khách, người trang trí cành đào, người sắp xếp bàn.

Chiến sĩ Nguyễn Đại Việt, ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn vui vẻ chia sẻ: Nhập ngũ đầu năm 2016, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện em được phân công về đây. Năm nay lần đầu tiên em đón Tết xa gia đình, người thân, bạn bè nhưng em rất vui và tự hào khi được tham gia gìn giữ bình yên biên cương Tổ quốc”.

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội vận động quần chúng của đơn vị, chúng tôi xuống thôn bản, cùng cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên nhân dân chuẩn bị đón Tết; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Nhiệm vụ tổ chức tuần tra biên giới luôn được cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, không một phút lơ là. Đích thân Thượng tá Nguyễn Văn Hậu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Mã chỉ huy tuần tra.

Thượng tá Hậu cho biết: Mỗi chiến sĩ của đồn luôn khắc ghi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng học nói tiếng đồng bào nên những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, cán bộ, chiến sĩ đều luôn thấu hiểu.

Ngoài việc chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, Tết này, đơn vị đã chuẩn bị hơn 100 suất quà, trích kinh phí từ thu nhập tăng gia sản xuất và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, tổ chức thăm, tặng quà cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng…bảo đảm cho tất cả các gia đình đều được đón Tết.

Trước thời khắc giao thừa, đơn vị tổ chức mời cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân đến đơn vị chung vui cùng cán bộ, chiến sĩ.

Ông Đinh Hồng Quảng, người có uy tín trong cộng đồng ở Bản Giảo, xã Quốc Khánh cho biết: Tết nào cũng vậy, cán bộ, chiến sĩ của đồn cùng đồng bào đón Tết, vui Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tình cảm của các anh luôn được nhân dân trân trọng, yêu mến, thể hiện tình đoàn kết, yêu thương, thắm tình quân dân.

Bài và ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Trường Sa ấm tình Xuân
Trường Sa ấm tình Xuân

Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết, khi đất trời rộn ràng vào xuân thì trên quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những con tàu hải quân lại nhộn nhịp ra khơi, mang theo hơi ấm, tình cảm của đất liền đến với Trường Sa - vùng đất cực Đông của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN