Thôn “4 không” ở Đắk Lắk

Thôn Bình Minh, thị trấn huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã qua 34 năm thành lập, nhưng đến nay vẫn là thôn “4 không”: Không điện, đường, trường, trạm... đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Thôn Bình Minh có 130 hộ, 598 khẩu chủ yếu là đồng bào của các tỉnh Bình Định, Quảng Bình đến xây dựng kinh tế mới từ năm 1977 (đi trong diện kế hoạch). Thôn có 150 ha đất canh tác, nhưng nằm bên kia sông Krông Năng, hàng năm, đồng bào phải đóng góp tiền (mỗi hộ 400.000 - 500.000 đồng) để làm cầu tạm bắc qua sông phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Là cầu tạm, nên có năm lũ lớn cuốn trôi phải làm đến 3- 4 lần.

Trưởng thôn Bình Minh Đinh Minh Sòng trăn trở, đồng bào ở đây lâu nay vẫn sống trong cảnh “thắp đèn dầu, leo cầu khỉ” khó khăn vất vả đủ điều. Điện chưa có, nước sạch thì không, muốn đi lại, mua bán, khám bệnh... đều phải nhờ xã bạn. Bức xúc nhất là trên 200 học sinh tiểu học, trung học cơ sở con em của đồng bào trong thôn hàng ngày phải lội bộ 4 km đường đất, men theo những con suối để sang xã Xuân Phú học.

Cách đây vài năm, ngành giao thông, điện lực của tỉnh có về khảo sát kéo đường dây, làm đường giao thông nối từ trung tâm thị trấn về thôn, nhưng đến nay dự án vẫn nằm trên giấy.

Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN