Thanh niên các dân tộc Điện Biên hăng hái lên đường nhập ngũ

Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những thanh niên dân tộc tỉnh Điện Biên tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính, thực hiện trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc.

Các tân binh chia tay người thân.

Sáng 19/2, trung tâm thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà và Mường Ảng (Điện Biên) tràn ngập không khí náo nức. Hàng trăm thanh niên thế hệ “9X” của tỉnh, trong đó hầu hết là những thanh niên dân tộc, cùng gia đình và người thân, đã nô nức đến ngày hội tòng quân.


Cơn mưa khá nặng hạt và giá lạnh dường như chẳng hề ảnh hưởng đến dòng người kéo đến tụ hội tại Nhà thi đấu thể thao huyện Mường Ảng. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm gia đình, người thân của các tân binh đã tập trung tại điểm giao quân, tiễn con em, bạn bè lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân này, huyện Mường Ảng có 70 tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chính thức trở thành chiến sĩ của Trung đoàn 741 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.


Không giấu được vẻ hồi hộp cùng sự hào hứng trước giờ lên đường, tân binh Lò Văn Ngân, sinh năm 1994, dân tộc Thái, ở bản Chiềng Lao, xã Xuân Lao, tâm sự: "Thanh niên bản em, ai cũng mong muốn được nhập ngũ để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Trong số các bạn bè đến tiễn em đi bộ đội hôm nay, nhiều bạn cũng mong ước có ngày được mặc bộ quần áo bộ đội như em. Bản thân em lần này được Tổ quốc gọi, em sẵn sàng lên đường".


Bịn rịn chia tay người vợ trẻ và cô con gái sắp tròn 2 tuổi, tân binh Cháng A Co, sinh năm 1994, dân tộc Mông, ở bản Thành Phận, xã Nậm Lịch, tâm sự: "Khi em được gọi đi bộ đội, lúc đầu vợ em cũng hơi buồn vì con còn bé quá, nhưng nghe em và gia đình động viên nên giờ đã vui vẻ. Khi còn đi học, em vẫn luôn mong muốn được trở thành bộ đội biên phòng để bảo vệ Tổ quốc. Giờ được gọi nhập ngũ, lại được tuyển đúng nguyện vọng, em vui quá. Cả bản chỉ có một mình em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, bạn bè ai cũng đến chúc mừng em. Trước khi đi, mẹ em dặn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nếu được phục vụ lâu dài trong quân đội thì phải phấn đấu rèn luyện tốt".

Tân binh Cháng A Co chia tay vợ và con nhỏ.


Đợt giao quân này, tỉnh Điện Biên có 250 thanh niên, là con em của 10 dân tộc trên địa bàn tỉnh, tham gia nhập ngũ, với tuổi đời từ 18-25; trong đó 82% có sức khỏe loại 1 và 2. Tất cả các tân binh đều là đoàn viên, trong đó có 2 đảng viên, 2 người có trình độ đại học-cao đẳng, còn lại đều ở trình độ phổ thông. Đại tá Vũ Sơn Hoàng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Đợt tuyển quân lần này, tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng đến chất lượng của các tân binh được gọi nhập ngũ, nhất là về trình độ văn hóa, sức khỏe, nên chất lượng đợt tuyển quân được nâng lên rõ rệt. Các địa phương đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tâm lý của tân binh được chuẩn bị rất tốt. Trong sáng 19/2, các địa phương đồng loạt tổ chức giao quân, đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ đề ra. Đến nay, công tác tuyển quân tại các địa phương đã hoàn thành, đảm bảo nhanh, gọn và an toàn tuyệt đối.


Đoàn xe chở các tân binh chuyển bánh, mang theo sự bịn rịn, niềm tin của những người thân và ý thức trách nhiệm của những công dân, con em các dân tộc tỉnh Điện Biên đối với Tổ quốc. Từ những ô cửa kính, những bó hoa được trao lên rồi lại gửi xuống như muốn gửi gắm tình cảm của người ra đi và người ở lại, với một ý chí không lay chuyển: “Khi Tổ quốc gọi, thanh niên luôn sẵn sàng”.


Bài và ảnh: Chu Quốc Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN