Chợ phiên Đà Vị - Na Hang

Cách thị trấn Na Hang (Tuyên Quang) chừng 15 km, qua nhiều đoạn đường quanh co rừng núi, ta gặp chợ Đà Vị. Ngôi chợ được họp tại một khu đất bằng phẳng, người dân cả vùng về đây mua bán hàng.

 

Có lẽ những ngôi nhà khang trang hai ba tầng là của người dân dưới xuôi lên đây lập nghiệp, mở hàng bán các nhu yếu phẩm và ăn uống. Chợ nông sản tự sản tự tiêu họp ngoài trời, chỉ có hàng bán quần áo, dày dép thành ki ốt là có mái che.

 

Chợ Đà Vị khá đông vui.

Các bà hàng bán ít chè khô, rau củ quả rất thích nhận được nhiều tờ tiền lẻ.

 

Món men rượu bằng lá rừng được nhiều người quan tâm.

Thiếu nữ say sưa với áo váy.

 
 

Một phụ nữ Mông dắt theo chú chó con để bán.

Chọn đĩa phim, ca nhạc.

Về đây bán, mua có nhiều bà con thuộc dân tộc Dao, Mông… Họ mang về những gùi chè, rau củ quả, con tôm, con cá đánh bắt dưới sông và cả men làm rượu, họ thích bán hàng được nhiều đồng tiền chứ không thích tờ tiền có mệnh giá lớn. Có người chỉ dắt theo một chú chó đi bán, nhưng cũng có người dắt cả trâu đi bán. Những chàng trai, cô gái trẻ ngoài các mặt hàng gia dụng cũng tìm mua các đĩa phim, ca nhạc ưa thích. Đặc biệt những cô gái trẻ địu con bé sau lưng, có khi còn dắt thêm một đứa đến chợ để mua hàng, chọn mua quần áo cho con, và mua cho bọn trẻ chút quà là tấm mía, chiếc bánh rán.

 

Chú bé trên lưng mẹ cả buổi chợ.

Bài và ảnh: Duy Tường

Sắc xanh chợ phiên Ý Tý
Sắc xanh chợ phiên Ý Tý

Rất khác với các chợ phiên vùng cao, chợ phiên Ý Tý không có màu sắc rợp trời của các trang phục thổ cẩm, mà chỉ đa phần là sắc xanh của rau do chính người dân làm ra và sắc xanh lam của những chiếc khăn người Hà Nhì quyện dưới làn mây trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN