Bản giao hưởng vùng cao viết bằng ảnh

Vùng cao, miền núi mùa nào cũng đẹp. Dù là thu, đông lạnh giá hay xuân, hè nắng rát, thì cảnh đẹp vùng cao vẫn luôn tạo cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), viết lên “những bản tình ca” bằng ảnh. Nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ban Biên tập Ảnh (TTXVN), Chi hội NSNA TTXVN sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu vùng cao” tại 45 Tràng Tiền (Hà Nội), hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Triển lãm sẽ khai mạc ngày 24/4.

Vòng xòe Tây Bắc.Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Biên tập Ảnh (TTXVN) cho biết: Đây là lần đầu tiên Ban Biên tập Ảnh TTXVN, Chi hội NSNA TTXVN tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu vùng cao”. Những tác phẩm giới thiệu tại triển lãm lần này là kết quả và công sức của rất nhiều NSNA đã dày công lao động nghệ thuật, nhiều lần rong ruổi đến với các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới ở các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc của Tổ quốc. Những địa danh như: Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái); Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu); Lũng Cú, Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì (Hà Giang); Mộc Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La); Bản Giốc, Quảng Sơn (Cao Bằng)… đã in dấu bao bước chân của các NSNA say mê sáng tác.

Triển lãm “Sắc màu vùng cao” sẽ trưng bày 70 tác phẩm ảnh màu cỡ lớn của 16 tác giả là những NSNA, phóng viên của TTXVN, được ghi lại trong những chuyến công tác dài ngày ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa nơi biên cương Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, phản ánh cuộc sống sinh động, quyến rũ, những nét sinh hoạt, phong tục, sắc phục độc đáo của các dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Thái, Nùng, La Hủ, Lô Lô... và những phong cảnh trữ tình đẹp đẽ của ruộng bậc thang, mây núi, thác, suối, các bản làng biên giới. Đó là tác phẩm: “La Pán Tẩn vào mùa” của NSNA Đinh Quang Thành chụp những thửa ruộng bậc thang cấy mạ non lấp lánh trông tựa như sóng, những nấc thang xanh nối từ đồi này sang đồi khác đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Hay tác phẩm “Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn” (Hà Giang) của NSNA Thanh Hà, với những ấn tượng về sự độc đáo của lễ hội đậm nét tâm linh của người Pà Thẻn. Hình ảnh những thanh niên chân trần dẫm lên đống than hồng, tro than bay tung tóe mà không có cảm giác bị bỏng rát, trong khi họ không có bất cứ một vật dụng nào để lót cho đôi chân của những chàng trai ấy.

Tác phẩm “Di tích Nhà Vương” của NSNA Minh Đạo lại cho ta góc nhìn khác về một vùng cao biên giới. Tác phẩm chụp ngôi nhà ông Vương Chí Sình trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), nơi du khách gần xa quen gọi là nhà Vương. Được chụp từ trên cao xuống, nhà Vương - một công trình bề thế, cổ kính độc đáo, mang nhiều nét văn hóa đặc sắc, trông như một bông hoa rừng mọc giữa vùng núi đá hoang sơ, hùng vĩ.

Tham gia triển lãm với khoảng 10/70 tác phẩm, NSNA Thanh Hà, Ban Biên tập Ảnh TTXVN, cho biết: “Đã từ lâu tôi mang niềm đam mê với vùng cao, miền núi. Được trải nghiệm trên những cung đường Tây Bắc, được chụp về bà con đồng bào, phong cảnh của vùng cao, tôi luôn thấy cảm xúc dâng trào”.

Thông qua những bức ảnh tại triển lãm lần này, du khách sẽ được biết thêm những địa danh xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc còn muôn vàn khó khăn đang vươn mình phát triển, như Lũng Cú (Hà Giang), Mường Tè (Lai Châu)… Những tay máy của TTXVN hàng năm vẫn lên những nơi gian khó ấy sáng tác, nhất là vào các dịp lễ, Tết, mùa lúa chín vàng trải dài trên những thửa ruộng bậc thang để ghi lại vẻ đẹp hoang sơ miền sơn cước. Trong những chuyến đi ấy, họ không chỉ tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kỳ quan của ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây, để ghi lại trong những tác phẩm của mình.

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN