02:10 25/02/2011

Đả hổ cứu chồng

Bà Han Besau, 55 tuổi, ở một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Cuala Lămpơ (Malaixia) gần 260 km về phía bắc, đã trở thành người hùng sau khi cứu người chồng bị hổ vồ chỉ bằng một chiếc… muôi múc canh.

Bà Han Besau, 55 tuổi, ở một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Cuala Lămpơ (Malaixia) gần 260 km về phía bắc, đã trở thành người hùng sau khi cứu người chồng bị hổ vồ chỉ bằng một chiếc… muôi múc canh.

Chồng bà H. Besau là Tambin Dedin, 60 tuổi, đi vào khu rừng gần nhà để kiếm vài con sóc thì bắt gặp một chúa sơn lâm (ảnh). Ông cố gắng trèo lên một cây cao gần đó nhưng vẫn bị con hổ vồ được và lôi xuống đất.


Khi cái chết tưởng như mười mươi thì cứu tinh của ông xuất hiện với vũ khí là chiếc muôi bằng gỗ bà đang dùng nấu ăn. Tiếng la hét và những cú đánh tối tăm mặt mũi đã khiến con hổ hoảng sợ bỏ chạy. Ông Tambin hiện đang dần hồi phục với nhiều vết móng vuốt hổ cào xé trên người.

Q.M