12:11 23/12/2011

Cứu sống bé 3 tuổi bị chém chấn thương sọ não

Bác sĩ Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết: các bác sĩ đã kịp thời cứu sống cháu Phạm Lý Minh Luân, 3 tuổi, ở ấp 5, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre ), bị chấn thương sọ não, dập não.

Bác sĩ Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết: các bác sĩ đã kịp thời cứu sống cháu Phạm Lý Minh Luân, 3 tuổi, ở ấp 5, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri ( Bến Tre), bị chấn thương sọ não, dập não.

Vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 22/12/2011, cháu Luân nhập viện với vết thương bị chém vào đầu, làm tét sọ, lòi não, tình trạng rất nguy kịch phải mổ ngay ( gia đình muốn chuyển viện lên Thành phố Hồ Chí Minh ). Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ giải thích, gia đình cháu Luân đã đồng ý để các bác sĩ Bệnh viện phẫu thuật cứu cháu Luân.

Ca mổ được tiến hành lúc 15 giờ cùng ngày, kíp mổ gồm bác sĩ mổ chính Nguyễn Hữu Hữu; bác sĩ mổ phụ Phạm Trọng Nghĩa. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ rửa sạch vết thương, lấy hết dị vật ( tóc, đất, cát…), hút máu bầm và sử dụng cân cơ thái dương vá màng não. Hiện cháu Luân đã qua cơn nguy kịch và đã nói được.

Người chém cháu Luân không ai khác ngoài cha ruột của cháu, tên Phạm Văn Lý, 29 tuổi. Chị Lâm Thị Kim Ngân, 27 tuổi, vợ của Lý và là mẹ của cháu Luân cho biết: Sau khi uống rượu, Lý gây gổ với chị (Lâm Thị Kim Ngân). Lý đã dùng dao chém vợ nhưng chị tránh kịp và lưỡi dao trúng vào cháu Luân đang đứng gần mẹ. Theo ông Lâm Minh Hoàng - cha ruột chị Ngân thì Lý đã nhiều lần đánh vợ, có lần dìm vợ xuống kênh.

Hiện công an xã An Bình Tây chưa xử lý vụ việc.

Văn Trí