05:11 19/05/2015

Cựu binh da màu Mỹ chết trong tù vì bị tấn công thô bạo

Một cựu binh sĩ người da màu đã chết ngay trong tù sau khi bị nhóm cảnh sát chống bạo động tấn công thô bạo trong quá trình giam giữ.

Đoạn băng vừa được công bố thu hút chú ý của dư luận khi ghi lại hình ảnh một cựu binh da màu Mỹ bị nhóm sĩ quan chống bạo động tại trại giam tấn công thô bạo. (video dưới).



James Brown- một quân nhân 26 tuổi đã từng chiến đấu ở Iraq và không có lịch sử phạm tội - bị giam giữ tại nhà tù quận El Paso (tiểu bang Texas, Mỹ) vào tháng 7/2012 trong 2 ngày vì tội lái xe trong lúc say xỉn. Theo bản lí lịch kê khai với trại giam, Brown có viết anh bị mắc chứng rối loạn tâm lí sau sang chấn.


Trong quá trình bị giam giữ, Brown liên tục bị chảy máu tai, mũi và miệng. Một đội cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã được huy động xông vào phòng giam, bao vây và vật ngã Brown sau khi anh từ chối nói chuyện với họ qua cửa. Trong đoạn băng, có thể nghe thấy rất nhiều lần Brown hét lên anh ta không thở được, máu chảy trong mồm khiến anh bị mắc nghẹn. Brown cầu xin cảnh sát bỏ túi bịt mặt dùng để cưỡng chế và xin uống nước, song họ không chịu nghe và chỉ đưa anh một lượng nước nhỏ.


Sau đó, Brown bị bỏ nằm vật ra sàn, thở chậm và không có dấu hiệu phản ứng. Luật sư của gia đình cho biết trại giam cũng không hề gọi xe cấp cứu trong suốt quá trình diễn ra sự việc đó.


Brown được báo cáo đã tử vong khi đang được chữa trị tại một trung tâm y tế trực thuộc trường đại học. Kết luận của bác sĩ pháp y cho biết cái chết của Brown bắt nguồn từ nguyên nhân “khủng hoảng hồng cầu lưỡi liềm” – một loại triệu chứng xảy ra khi có sự hiện diện một số lượng lớn các hồng cầu lưỡi liềm. Các tế bào dính vào nhau và dồn cục trong các mạch máu. Trong lúc có sự khủng hoảng hồng cầu lưỡi liềm, nạn nhân có thể bị đau nặng nơi ngực, bụng, cánh tay, và cẳng chân.


Gia đình Brown cho biết anh ấy không hề bị mắc căn bệnh thiếu hồng cầu cũng như khẳng định chính những hành vi tra tấn, hành hạ của các viên cảnh sát chống bạo động đã gây ra thảm kịch đó.


Hiện gia đình của Brown đang gửi đơn kiện vì những gì cảnh sát trong trại giam đã làm với con trai họ. “Tôi hi vọng rằng sẽ có luật mới có thể bảo vệ tù nhân. Tôi không muốn bất kì gia đình nào cũng sẽ phải nhận một kết cục đau lòng như gia đình chúng tôi phải chịu đựng”, mẹ của Brown xúc động bày tỏ.



Hồng Hạnh (theo RT)