05:10 10/05/2012

Cướp... đồn cảnh sát

Anh chàng Keithan Manuel, 18 tuổi, ở Wilmer, Texas (Mỹ) vừa phải ngồi nhà giam vì tội đột nhiên xông vào đồn cảnh sát... để cướp.

Anh chàng Keithan Manuel, 18 tuổi, ở Wilmer, Texas (Mỹ) vừa phải ngồi nhà giam vì tội đột nhiên xông vào đồn cảnh sát... để cướp.

 

Anh chàng Keithan Manuel vừa có hành động... cướp đồn cảnh sát. Ảnh:Internet.

 

Ông Victor Kemp, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát ở Dallas miêu tả, Manuel đi vào hành lanh, tiến về cửa sổ phòng trực và nói với nhân viên trực “đưa tất cả tiền ra đây”. Mặc dù anh này không mang súng, song nhân viên trực hôm đó Patrice Hughey kể lại anh này đã nói với nữ nhân viên trực: “Chị biết là tôi có súng đúng không?”. Ngay lập tức nhân viên trực Hughey đã ấn lệnh báo động và không lâu sau Manuel bị khống chế.

 

Trong khi đó, anh chàng Manuel, cho biết, hôm đấy anh đến đồn cảnh sát theo một lệnh triệu tập, và đã thử đùa bằng cách giả một vụ ăn cướp. Phát biểu trên kênh truyền hình KTVT-TV, Manuel cho biết: “Tôi thường làm như vậy ở tất mọi nơi. Tôi không ngờ rằng nữ nhân viên này lại nghĩ vấn đề nghiêm trọng như vậy”.

 

Không biết hành động trên của Manuel là thật hay đùa, song dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng phải trải giá bằng những ngày bóc lịnh trong tù.

 

L.H