07:05 11/07/2011

Cuộc đua vô địch thêm gay cấn

Trận thắng vang dội của SHB Đà Nẵng trên sân nhà trước đội đầu bảng SLNA đã khiến cuộc đua đến ngôi vô địch bớt phần tẻ nhạt. Trong khi đó, ĐTLA tiếp tục trắng tay và dường như đã “cam lòng” cầm chiếc vé xuống hạng.

Trận thắng vang dội của SHB Đà Nẵng trên sân nhà trước đội đầu bảng SLNA đã khiến cuộc đua đến ngôi vô địch bớt phần tẻ nhạt. Trong khi đó, ĐTLA tiếp tục trắng tay và dường như đã “cam lòng” cầm chiếc vé xuống hạng.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội SLNA và SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu trên sân Chi Lăng đã diễn ra quyết liệt khi đội chủ nhà đang đứng thứ 2 quyết tâm thu hẹp khoảng cách với đối thủ SLNA. Những pha tranh bóng quyết liệt diễn ra trong suốt thời gian trận đấu. Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau cú sút xa chính xác của Minh Phương ở phút 20. Thế trận dần nghiêng về phía đội chủ nhà với liên tiếp những cơ hội của G.Merlo, Dembele và Fagan. Cuối hiệp 1, từ một pha phản công nhanh, Merlo chuyền bóng để Dembele nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. SLNA chỉ còn đá với 10 người từ phút 52 do Nguyễn Hoàng Helio bị truất quyền thi đấu. Phút 68, từ một pha phản công nhanh, Merlo có pha đi bóng từ giữa sân, đánh bại thủ môn Quốc Cường, nâng tỷ số lên 3-0. Hồng Việt “gỡ gạc” cho SLNA bằng bàn thắng danh dự ở phút 84. Với trận thắng 3-1 này, SHB.Đà Nẵng tạm rút ngắn khoảng cách với SLNA xuống còn 5 điểm trên BXH. Điều này khiến cuộc đua đến ngôi vô địch chưa thể sớm ngã ngũ.

Tiếp V.Hải Phòng trên sân Plâycu, HAGL nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở ngay những phút đầu tiên khi Benjamin dứt điểm cận thành chính xác. Phút 25, tỷ số đã là 2-0 cho HAGL sau khi Evaldo đi bóng qua thủ môn Xuân Việt, dứt điểm vào lưới trống. Sau khi Hữu Phước rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho đội khách, trung vệ Đoàn Marcelo đã kịp nâng tỷ số lên 3-1 với pha đánh đầu tung lưới V.Hải Phòng. Phút 62, tỷ số đã là 4-1 cho HAGL sau cú tung chân cực đẹp của Evaldo. Đức Thắng là người rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho V.Hải Phòng.

Được thi đấu trên sân nhà, Thanh Hóa bất ngờ “đè bẹp” B.Bình Dương với tỷ số 4-1. Người hùng của trận đấu, Omar là tác giả của bàn mở tỷ số với pha đánh đầu đẹp mắt. Lại là Omar dễ dàng đệm bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 30. Sau đó 3 phút, Omar kịp lập hattrick với cú sút căng nâng tỷ số lên 3-0. Phút 81, Omar lần thứ tư lập công, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ Thanh. Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa và Navibank Sài Gòn hòa nhau với tỷ số 1-1. Hai đội đá đôi công trong suốt thời gian của hiệp 1 nhưng phải đến đầu hiệp 2 đội chủ nhà mới có bàn thắng. Sau cú sút rất căng của Agostinho, Issifu sút bồi mở tỷ số cho K.Khánh Hòa. Phút 70, từ một đường phản công khá thoáng, Quang Hải đã chuyền bóng như đặt vào trong cho tiền đạo Joseph đệm bóng vào lưới cân bằng tỷ số 1-1 cho N.SG. Trên sân Hàng Đẫy, HP.HN vượt qua V.Ninh Bình với tỷ số 2-1 với 2 bàn thắng của Olushola và Henny.

Trên sân Cao Lãnh, Samson là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới HN.ACB ở các phút 26 và 68, mang về chiến thắng 3-0 cho TĐCS Đồng Tháp. Bàn thắng còn lại do công của Văn Nghĩa ở phút 47.

Ở trận đấu sớm diễn ra chiều ngày 9/7, trên sân Hàng Đẫy, ĐKVĐ Hà Nội T&T đã vượt qua ĐTLA với 2 bàn thắng của Gonzalo và Công Vinh. Trong khi ĐTLA càng lúc càng tụt lại xa hơn nơi cuối bảng, thì Hà Nội T&T tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba.

Thanh Lâm (Tổng hợp)