05:23 16/05/2012

Cuộc chiến quyền lực trong thế giới ngầm ở Hồng Công

Quá trình điều tra vụ một cảnh sát Hồng Công bắn chết một tên xã hội đen mới đây đã hé lộ những khoảng tối của một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu trong thế giới ngầm tại xứ Cảng Thơm.

Những ngày qua, dư luận Hồng Công(Trung Quốc) đang xôn xao xung quanh vụ một cảnh sát giao thông (CSGT) nổ súng bắn chết một tên xã hội đen khi tên này phớt lờ yêu cầu bỏ vũ khí và định lao vào tấn công viên cảnh sát. Quá trình mở rộng điều tra vụ án của cảnh sát Hồng Công đã phần nào hé lộ những khoảng tối của một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu trong thế giới ngầm tại xứ Cảng Thơm.

 

CSGT nổ súng để tự vệ

 

Vụ việc xảy ra hôm 11/5, khi một một sĩ quan CSGT bắn chết một người đàn ông tại chốt giao thông ở quận Sham Shui Po – một khu vực nghèo nhất của Hồng Công, trong một vụ việc được cảnh sát Hồng Công khẳng định là một hành động tự vệ. Vụ việc xảy ra khi sĩ quan cảnh sát này đang tìm cách ngăn chặn một vụ tấn công sau này được xác định là màn thanh toán trả đũa lẫn nhau trong một băng nhóm xã hội đen khét tiếng Hồng Công.

 

Viên CSGT sau khi hạ gục tên xã hội đen. Ảnh: Internet.

Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại điểm giao giữa phố Pratas và đường Castle Peak, thì phát hiện 5 người đàn ông, tất cả đều cầm dao trong tay. Nhóm đối tượng này lao ra khỏi xe ôtô vào khoảng 21 giờ 40 (giờ địa phương). Họ đuổi theo một người đàn ông vừa rời một nhà hàng cùng 3 người đàn ông khác, rồi dùng dao tấn công người này. Viên CSGT đã yêu cầu nhóm côn đồ chấm dứt hành động bạo lực, nhưng mệnh lệnh này đã bị chúng phớt lờ. Sau đó, một tên trong nhóm vừa tiến tới chỗ viên cảnh sát, vừa vung con dao trong tay. Ngay lập tức, viên CSGT nổ súng. Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy một tiếng nổ, sau đó họ thấy viên CSGT vẫn đang cầm súng nhằm vào kẻ bị bắn sau khi hắn đã ngã xuống, nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo.

 

Ông Lau Tat-keung, Phó Chỉ huy Cảnh sát quận Sham Shui Po – một khu vực nghèo nhất Hồng Công, cho biết: “Viên sĩ quan CSGT đã cảnh cáo 3 lần nhưng một tên trong nhóm côn đồ vẫn lao về phía đồng nghiệp của chúng tôi với con dao vung vẩy trong tay. Anh ấy đã nổ súng trúng kẻ tấn công.” Theo ông Lau Tat-keung, mặc dù đã được đưa vào Trung tâm y tế Caritas ở gần hiện trường vụ việc, nhưng kẻ bị bắn, 36 tuổi, đã chết vào khoảng 22 giờ 30 ngày 11/5.

 

Cũng theo ông Lau Tat-keung, “một sĩ quan hết giờ làm việc ở quận Cửu Long đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Người sĩ quan này đã giúp viên CSGT khống chế kẻ bị bắn và hỗ trợ nạn nhân bị đâm”. Ông Lau Tat-keung cho biết người đàn ông này đã bị trọng thương sau khi bị nhóm côn đồ đâm chém 7 nhát vào người. Người này hiện đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

 

Ông Lau Tat-keung đã bảo vệ hành động của viên CSGT. Sĩ quan cảnh sát này khẳng định: “Chúng tôi có nhiều lý do để tin rằng những nghi can trong vụ này đã phạm một tội ác rất nghiêm trọng và đồng nghiệp của chúng tôi cũng có quyền tự vệ. Tình huống lúc đó là một kẻ tấn công đang cầm một con dao lao đến chỗ anh ấy. Do vậy, cảnh sát hoàn toàn có quyền nổ súng.”

 

Vén màn cuộc chiến thế giới ngầm

 

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát Hồng Công phát hiện kẻ bị bắn chết chính là một thành viên của băng nhóm xã hội đen Wo On Lok – hay còn gọi là Băng Thủy Phòng – một trong Tứ đại Hắc Bang ở Hồng Công và Ma Cao. Một sĩ quan cảnh sát điều tra giấu tên cho biết, tên này là đàn em của Cao Lão Phát – một ông trùm cũ của Băng Thủy Phòng. Cảnh sát hiện đang mở rộng điều tra xem liệu vụ 5 tên côn đồ truy sát người đàn ông có phải là do Cao Lão Phát ra lệnh hay không. Họ tình nghi Cao Lão Phát đã chỉ đạo đàn em gây ra vụ này.

 

Cao Lão Phát bị trọng thương và được đưa vào bệnh viện điều trị hôm 5/2. Ảnh: Internet.

Chỉ một ngày sau vụ truy sát của nhóm côn đồ, hôm 12/5, cảnh sát Hồng Công đã bắt giữ 6 nghi can, trong đó có Cao Lão Phát và hai thành viên “có số má” khác trong băng Thủy Phòng là “Fei Wai” và “Sam Chuen.” 6 nghi can này trong độ tuổi từ 22-56 và không nằm trong nhóm 5 kẻ tham gia vụ tấn công hôm 11/5. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng 6 nghi can này là những “nhân vật chính” đứng đằng sau vụ đâm chém nhằm vào đại ca của một nhóm trong băng Thủy Phòng. Nạn nhân bị đâm 45 tuổi, thường được gọi là “Fei Kai.” Tối 14/5, cả 6 nghi can này đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh.

 

Cảnh sát cho biết họ cần thêm thời gian để truy bắt 4 kẻ tham gia vụ truy sát hiện đang lẩn trốn và thu thập thêm bằng chứng liên quan vụ án. Trong số 4 tên này có một tên được cho là người ở khu vực Nam Á. Cảnh sát Hồng Công đã lấy được các đoạn băng ghi hình từ các camera giám sát đặt tại một nhà hàng gần hiện trường. Hình ảnh cho thấy tại hiện trường vụ án có một con dao dính máu. Theo nguồn tin cảnh sát Hồng Công, các nhà điều tra đã xác định được một trong 4 tên trong nhóm truy sát có biệt danh là “Siu Ping.” Sau khi viên CSGT nổ súng hạ gục kẻ định tấn công anh, “Siu Ping” đã bỏ chạy và đánh rơi thẻ nhân dạng tại hiện trường.

 

Trong khi đó, viên sĩ quan cảnh sát giấu tên tiết lộ: “Chúng tôi tin rằng vụ tấn công là kết quả của cuộc chiến tranh giành quyền lực từ lâu giữa hai phe phái trong băng Thủy Phòng nhằm chiếm các vị trí thủ lĩnh trong băng xã hội đen này. Cứ hai năm một lần, băng Thủy Phòng lại tiến hành bầu chọn các thủ lĩnh. Cuộc đấu đá nội bộ băng nhóm này bắt đầu nhen nhóm từ năm 2010, sau khi Fei Wai và Sam Chuen từ chối “từ chức”, làm dấy lên tranh cãi với hai tên xã hội đen khác trong băng này là Chi Phung và Dai Ma.

 

Fei Wai và Sam Chuen được cho là tay chân thân tín của Cao Lão Phát – người ủng hộ hai tên này tiếp tục cầm đầu băng Thủy Phòng. Hôm 5/2 vừa qua, Cao Lão Phát đã bị thương trong một trận phục kích ở khu vực Wan Chai khi đi ra ngoài cùng vợ và hai con trai. Viên cảnh sát điều tra cho biết vụ tấn công hôm 11/5 chính là vụ trả đũa mới nhất trong loạt 8 vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa các phe trong băng Thủy Phòng. Cảnh sát Hồng Công đã được lệnh báo động đề phòng khả năng xảy ra các vụ tấn công trả đũa tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát sẽ đột kích các địa điểm giải trí do băng Thủy Phòng bảo kê.

 

Thủy Phòng là băng đảng xã hội đen hoạt động chủ yếu ở các khu vực Sham Shui Po, Mong Kok, Tsim Sha Tsui và Yau Ma Tei. Băng xã hội đen này bị cho là đã tham gia vào cuộc chiến kiểm soát các sòng bạc ở Ma Cao trong những năm 90 của thế kỷ trước. Băng này cũng được cho là một trong các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng khét tiếng.

 

Tiến Trung (P/v TTXVN tại Hồng Công)