10:16 21/10/2014

Cuộc chiến chống IS của người Kurd ở Syria

Trong hơn hai năm qua, lực lượng người Kurd ở Syria dù với số lượng ít ỏi và vũ khí tự chế đã ngoan cường chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà không có sự hỗ trợ từ phương Tây.

Ở Đông Syria, cuộc chiến chống IS của Lực lượng phòng vệ người Kurd (YPG) gần “vô hình” đối với phần còn lại của thế giới trong hơn hai năm qua. Họ đã chiến đấu với IS lâu hơn bất cứ lực lượng nào.


Lực lượng người Kurd đã giành được kiểm soát một số vị trí biên giới từ IS.


Với vũ khí, xe bọc sắt tự chế, xe tăng chiếm được từ đội quân IS cùng nhiều súng hạng nặng cũ, họ chiến đấu tại những ngôi làng hẻo lánh, vùng quê và những thị trấn lớn hơn với cố gắng đẩy lùi IS về miền Tây Syria. 


Trái ngược với các lực lượng IS được trang bị tốt hơn và có lợi thế hơn, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực và vũ khí. 


YPG đã giành lại quyền kiểm soát nhiều vị trí gần thành phố Sari Kane, Đông Kobane. Ngày 15/10, lực lượng này cũng giành lại ngọn đồi chiến lược Tel Shair nằm ở phía Tây Kobane từ các tay súng IS. Đêm 19/9, lực lượng người Kurd đã tiêu diệt ít nhất 18 tay súng IS trong vụ đụng độ với nhóm khủng bố này ở miền Bắc Syria.


Tuy vậy, thành phố chiến lược Kobane của Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn bị IS kiểm soát và bao vây từ nhiều phía. Bất chấp những cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đà tiến công của IS có vẻ không suy giảm khi ngày 20/10, IS tuyên bố “sẽ chiếm bằng được” Kobane.


Lực lượng người Kurd dù muốn tới hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Kobane nhưng không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, và chấp nhận rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng chiến sự được dự báo sẽ còn diễn ra ác liệt, bởi người Kurd cũng tuyên bố sẽ không chịu khuất phục. 



Những người đàn ông thuộc lực lượng YPG và những người phụ nữ cầm súng thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPJ) sát cánh cùng nhau. Không có sự khác biệt trên chiến trường nào giữa hai giới. Họ đều xả thân trong cuộc chiến. Họ đang bảo vệ mảnh đất quê hương và “có thể chết ở chiến tuyến hay ở nhà, dù là ở đâu họ đều đã chuẩn bị tinh thần”.


Lực lượng phòng vệ người Kurd sẽ không dừng bước trước IS.


Một nghĩa địa trên đồi đã được YPG biến thành một pháo đài. Lực lượng người Kurd quan sát quân địch qua những vùng đồng bằng và những ngôi làng mà IS kiểm soát. Khoảng cách khá gần nên họ có thể nghe được tiếng nói của các tay súng IS từ những chiếc điện đài. 



Không ai tỏ ra sợ hãi trước IS. Họ cười đùa và sẵn sàng chiến đấu. Ngày này qua ngày khác. 



Lực lượng YPG rất thận trọng. Họ luôn luôn di chuyển, thay đổi vị trí đóng quân và tìm ra điểm yếu của IS sau mỗi lần đụng độ. 



Trong khi IS có nhiều tay súng nước ngoài, lực lượng YPG cũng bao gồm những người nước ngoài từ châu Âu, Mỹ quyết định tham gia cuộc chiến chống khủng bố IS.


Brian Wilson đến từ Ohio, Mỹ. Là cha của hai đứa con, cựu binh của cuộc chiến Vùng Vịnh thứ 1 và 16 năm làm quận trưởng ở Mỹ này đã quyết định tới đây tham chiến hơn một tháng trước.


“Họ đã cầm cự chống lại IS ở khu vực này hơn hai năm nay. Họ là những chiến binh dũng cảm, chỉ cần thêm trợ giúp. Nếu họ có công nghệ tốt hơn, vũ khí tốt hơn, họ có thể tự tay tiêu diệt IS. Nhiều cuộc không kích hơn sẽ rất có ích để quét sạch IS ở một số khu vực”, Wilson nói.


Dù có hay không có sự giúp đỡ, như Mỹ vừa thực hiện cấp vũ khí cho người Kurd ngày 20/10, lực lượng này vẫn sẽ chiến đấu với IS cho đến hơi thở cuối cùng.



Hạnh Nhân (Theo Sky News)