05:00 18/05/2011

Của Bồ tất!

Trận chung kết Europa League đã trở thành chuyện riêng của người Bồ Đào Nha khi hai đội bóng của họ, Porto và Braga, sẽ tranh giành vinh quang ở Dublin (Ailen).

Trận chung kết Europa League đã trở thành chuyện riêng của người Bồ Đào Nha khi hai đội bóng của họ, Porto và Braga, sẽ tranh giành vinh quang ở Dublin (Ailen).

HLV Villas Boas. Ảnh: AFP-TTXVN

Trận chung kết này sẽ không thể thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, như các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, nếu không có sự hiện diện của một nhân vật "hot". Đó chính là huấn luyện viên của Porto, Andre Villas Boas. Các đội bóng lớn ở châu Âu đang trải thảm đỏ để mời mọc người được ví là Jose Mourinho mới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu làm việc cho Mourinho ở Porto và từ năm 2002 với nhiệm vụ là trinh sát của đối thủ, tổng hợp các số liệu, điểm mạnh, điểm yếu liên quan đến đối thủ. Villas Boas đã theo chân "Người đặc biệt" đến Chelsea, rồi Inter Milan và chỉ nói lời chia tay vào tháng 10/2009, khi Villas Boas trở về quê hương để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Chiến công đầu tiên của ông là cứu Academica khỏi xuống hạng ở mùa giải trước.

Villas Boas hiện đang bước trên con đường mà Jose Mourinho đã đi. Như Mourinho, ông đã được Porto chiêu mộ sau chiến tích ở Academica. Ở mùa đầu tiên với Porto, Villas Boas đã phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác của người thầy. Porto của ông vừa kết thúc mùa giải 2010 - 2011 với chiến tích bất bại suốt 36 vòng (kỷ lục trước đây của Mourinho là 33 trận liên tiếp bất bại), giành chức VĐQG, lọt vào chung kết Cúp QG và đêm nay tràn ngập cơ hội đăng quang ở Europa League.

Những thành tích giành được ở Porto đã đưa tên tuổi của Jose Mourinho vượt ra khỏi biên giới Bồ Đào Nha, để rồi sau chức VĐ Champions League năm 2004, ông đã đến Premier League dẫn dắt Chelsea. Từ đó, sự nghiệp của Mourinho không ngừng tiến lên phía trước. Dường như, điều tương tự đang xảy ra với Villas Boas. Thất vọng với thành tích của Chelsea mùa này, cụ thể là trắng tay trên mọi đấu trường, ông chủ người Nga Roman Abramovich đang gấp rút tìm người thay thế HLV Carlo Ancelotti. Và Villas Boas chính là ứng viên nặng ký nhất.

Tuy nhiên, cựu trợ lý HLV của Mourinho khiến tất cả phải thất vọng khi ông đã cam kết ở lại Porto ít nhất thêm một năm nữa. “Tương lai của tôi là ở Porto và hiện tại tôi không quan tâm tới bất kỳ câu lạc bộ nào. Tôi chưa nghĩ tới chuyện ra đi bởi tôi đang sống với những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp cầm quân và tôi vẫn còn tới 3 năm hợp đồng với Porto. Tôi đã, đang và sẽ cống hiến cho đội bóng này. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Villas Boas không kiêu ngạo hay thích gây chiến như Mourinho. Ông là một người khiêm tốn, không có thói quen dùng những từ "đao to búa lớn". Nhưng phong cách cầm quân của Villas Boas chịu ảnh hưởng rõ ràng từ Mourinho, từ cách bài binh bố trận, cho tới khả năng chuẩn bị tâm lý cho các học trò. Điều này đã được thể hiện rõ nét trong suốt hành trình của Porto ở Europa League mùa này cũng như trận chung kết với Braga đêm nay.
Trận chung kết Europa League giữa Porto và Braga là trận chung kết Cúp châu Âu đầu tiên giữa hai đội bóng cùng của Bồ Đào Nha.

Mùa này, Braga từng chơi ở vòng bảng Champions League trước khi rớt xuống Europa League và đây là lần đầu tiên họ được dự một trận chung kết. Trong khi đó, Porto từng giành Cúp UEFA (tiền thân của Europa League) vào năm 2003. Trên đường tiến vào trận chung kết năm nay, tiền đạo người Côlômbia Falcao của họ đã ghi được 16 bàn thắng, một kỷ lục.

TUỆ MINH