12:11 16/12/2010

Cú sốc lớn nhất lịch sử?

Các nhà vô địch châu Phi, đội bóng Congo Mazembe Englebert, vừa tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải VĐTG các CLB (tiền thân là Cúp Liên lục địa) khi trở thành đội bóng đầu tiên không thuộc hai nền bóng đá khổng lồ là châu Âu và Nam Mỹ có mặt trong trận chung kết.

Các nhà vô địch châu Phi, đội bóng Congo Mazembe Englebert, vừa tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải VĐTG các CLB (tiền thân là Cúp Liên lục địa) khi trở thành đội bóng đầu tiên không thuộc hai nền bóng đá khổng lồ là châu Âu và Nam Mỹ có mặt trong trận chung kết. Hai pha lập công của Mulota Kubangu và Dioko Kaluyituka đã khiến ông lớn của bóng đá Braxin, Internacional, phải cúi đầu xuống chơi trận tranh giải ba và đưa Mazembe tới sát hơn cánh cửa Thiên đường.

Những phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra trong cảm giác nghẹt thở của các CĐV đến từ Phi châu. Nhà vô địch 2006 Internacional, với đẳng cấp vượt trội, đã liên tục vây hãm khung thành của Mazembe và tạo ra vô số cơ hội. Riêng tiền đạo Sobis đã có tới 2 cơ hội ngon ăn trong khoảng 10 phút đầu tiên. Phải nhờ đến những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Muteba Kidiaba, người hùng của Mazembe ở trận đấu trước đó, và cùng với đó là sự giúp đỡ của may mắn, mành lưới của Mazembe mới được vẹn nguyên sau 45 phút đầu tiên. Ngược lại, những người Internacional cũng có thể đổ lỗi cho sự đen đủi khi bàn thắng cứ quay lưng với họ, mà tiêu biểu là tình huống tiền vệ Tinga đánh đầu vọt xà khi chỉ cách khung thành trống có 7 m.

Niềm vui của các cầu thủ Congo Mazembe Englebert khi lọt vào chơi trận chung kết. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, chính việc thoát hiểm sau nhiều lần "chết hụt" đó đã giúp các cầu thủ Mazembe lấy lại sự tự tin. Ngay trong hiệp 1, đội bóng Congo đã tạo được một vài tình huống sóng gió về phía khung thành Internacional trong những pha phản công nhanh. Đó là những lời cảnh báo đầu tiên, tiếc là Internacional quá tự tin vào sức mạnh của bản thân đến nỗi không nhận ra. Và tới phút thứ 8 của hiệp 2 thì họ phải trả giá đắt, khi tiền đạo Kubangu kết thúc một pha tấn công gọn gàng của Mazembe bằng cú cứa lòng hoàn hảo đưa bóng vào góc xa khung thành của Renan. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, trong khi những nỗ lực hãm thành của Internacional còn chưa mang lại kết quả thì họ đã phải nhận cú đấm quyết định, cũng từ một pha phản công nhanh của Mazembe.

Trong quá khứ, Cúp Liên lục địa rồi sau này là giải VĐTG các CLB vốn mặc nhiên được xem là sân chơi riêng của các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng sau chiến thắng của Mazembe thì lịch sử của giải đấu đã bước sang một trang mới. Mazembe thậm chí còn có cơ hội tạo ra một cú sốc lớn hơn nữa, nếu họ đánh bại đối thủ của mình trong trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới đây. Nhiều khả năng, đó sẽ là một "Inter" khác, Inter Milan tới từ Italia. Đêm qua, rạng sáng nay, các nhà đương kim vô địch Champions League châu Âu đã chơi trận bán kết còn lại với Seongnam Ilhwa Chunma, đội bóng vô địch châu Âu đến từ Hàn Quốc.

Tuệ Minh