02:00 28/02/2012

Cụ ông người Mỹ đam mê Karate

Câu ngạn ngữ “Gừng càng già càng cay” thực sự đúng với cụ ông James Wild (ảnh, phải), 71 tuổi ở thành phố New York (Mỹ) khi cụ thi đạt huyền đai đệ tứ đẳng sau 20 năm theo đuổi môn võ này.

Câu ngạn ngữ “Gừng càng già càng cay” thực sự đúng với cụ ông James Wild (ảnh, phải), 71 tuổi ở thành phố New York (Mỹ) khi cụ thi đạt huyền đai đệ tứ đẳng sau 20 năm theo đuổi môn võ này.

Cụ Wild cho biết cụ bắt đầu theo học Karate sau khi biết một cháu bé 7 tuổi tàn tật cũng nhận được đai đen của môn võ này. Cụ chia sẻ: "Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu cháu bé đó làm được thì tôi cũng có khả năng làm được".

Lúc bắt đầu tập Karate, cụ gặp một cơn đau tim và phải trải qua ba lần phẫu thuật. Sau đó, bác sĩ cho biết cụ phải ngừng tập môn võ này ít nhất một năm. Tuy nhiên, những khó khăn đó không khuất phục được ý chí của cụ. Ngay sau khi hồi phục, cụ đã trở lại say sưa tập luyện và đã đạt được huyền đai đệ tứ đẳng. Hiện cụ đang nỗ lực tập luyện để có thể thi lên huyền đai đệ ngũ đẳng, cấp độ khó mà không phải ai cũng có thể đạt tới.

L.H