03:18 12/03/2015

'Cống hiến' - 'bà đỡ' mát tay cho nghệ sĩ trẻ

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa đã góp phần tôn vinh rất nhiều những nghệ sĩ trẻ, có những cống hiến quan trọng cho nền âm nhạc nước nhà.

Đã tự khẳng định được vị thế là một giải thưởng âm nhạc có uy tín, được mong đợi trong năm; nhưng còn một “điểm mạnh” nữa khiến giải thưởng âm nhạc Cống hiến rất được các nghệ sĩ và công chúng quan tâm: “Bà đỡ” mát tay cho những nghệ sĩ trẻ.

Giá trị đích thực

Trong 10 năm hoạt động của mình, giải thưởng âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã góp phần tôn vinh rất nhiều những nghệ sĩ trẻ, có những cống hiến quan trọng cho nền âm nhạc nước nhà. Rất nhiều nghệ sĩ sau khi được tôn vinh, đã có những bước tiến vững chắc trong nghề nghiệp, cũng có nhiều nghệ sĩ đã liên tục trở thành cái tên “được gọi” trong các giải thưởng Cống hiến của các năm, như sự khẳng định của một dòng chảy thành công bền vững.

Năm nay, “vai trò” bà đỡ này vẫn tiếp tục được “thể hiện” khá rõ với việc hầu hết các đề cử trong 7 hạng mục đều là những gương mặt trẻ, những nghệ sĩ có những cống hiến quan trọng với nền âm nhạc năm qua. Đặc biệt, vẫn như mọi năm, có một hạng mục riêng cho nghệ sĩ trẻ: Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”, với bốn đề cử đều rất xứng đáng là: Nguyễn Trần Trung Quân, Vũ Thắng Lợi, nhóm OPlus và Huyền Sambi.

Công bố đề cử giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 10 năm 2015. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Điều đáng nói là, nếu nhìn vào cá tính âm nhạc của bốn ca sĩ được đề cử năm nay, sẽ thấy chỉ mỗi Huyền Sambi là “ăn khách”  trên thị  trường, còn cả ba đề cử còn lại đều chọn lối đi khó. Năm 2014, Nguyễn Trần Trung Quân cùng nhà sản xuất Khắc Hưng cho ra mắt album “Khởi hành”,  chính thức xác nhận mình theo ngả electro, một thể loại âm nhạc vẫn còn rất kén người nghe ở Việt Nam. Còn với Vũ Thắng Lợi, những gì mà anh thể hiện trong album “Tình ca” phát hành trong 2014, đã vẽ nên chân dung của một ca sĩ trẻ muốn làm mới nhạc đỏ, dòng nhạc tưởng chừng không còn sức “nóng” nữa. Và cuối cùng, Oplus, nhóm nhạc được đánh giá là chỉn chu, có giọng hát, sạch sẽ và tạo được sự thu hút bằng chất lượng âm nhạc của riêng mình.

Nói như đánh giá của BTC: “Nghệ sĩ mới lúc nào cũng đòi hỏi cái “mới”, nhưng trong một thị trường gần như bão hòa về giọng điệu và cá tính âm nhạc thì sự xuất hiện của bốn gương mặt tại hạng mục “Nghệ sĩ mới” của Cống hiến năm nay ít nhiều vẫn tạo nên được sự lạc quan và tính khác biệt. Những nghệ sĩ này luôn kiên định với lối đi của mình, dù họ biết đó là lối đi không dễ dàng.  Họ thật sự vượt qua yếu tố "cơm áo gạo tiền" của thị trường để đầu tư vào dự án album có khi cả năm trời với mong muốn đem đến cho đời sống âm nhạc những mới mẻ và để góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam”.

Đó cũng chính là mục tiêu mà Cống hiến hướng tới: Những giá trị âm nhạc đích thực. Nhìn ra và nuôi dưỡng nó, bằng sự khẳng định của giải thưởng!

Ở những hạng mục khác, yếu tố mới lạ, trẻ trung cũng chiếm đa phần trong danh sách đề cử năm nay. Hai trong bốn đề cử “Bài hát của năm” là của tác giả trẻ (Ái Phương và Phạm Toàn Thắng). Trong hạng mục “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm”, cũng chỉ có nhạc sĩ Trần Lập được xem thuộc thế hệ "gạo cội", còn lại toàn là những gương mặt trẻ.  Và đặc biệt, ở đề cử “Nhạc sĩ của năm” năm nay có Vũ Cát Tường, người đã đạt giải “Nghệ sĩ mới” của Cống hiến lần 9/2014 và năm nay đứng trong danh sách đề cử “Nhạc sĩ của năm”.

Sự trở lại của “người quen”


Sau một thời gian vắng bóng, ở tuổi lên 10, giải thưởng âm nhạc Cống hiến lại có sự đồng hành của Công ty Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Le Bros (thuộc Tập đoàn Truyền thông Lê - Le Group of Companies),  “người bạn cũ, đối tác cũ”, nhưng trên một tầm cao mới, khi Le Bros chính thức trở thành đối tác sản xuất của giải Âm nhạc Cống hiến lần 10/2015.

“Trong hành trình 10 năm Cống hiến, Le Bros là đối tác có nhiều gắn bó nhất, ghi dấu ấn đậm nét trong bản sắc Cống hiến hôm nay. Sau những lễ trao giải được tổ chức khiêm tốn, đậm chất "cây nhà lá vườn" trong hội trường tòa soạn báo Thể thao & Văn hóa, hay giản dị, ấm cúng trong phòng trà ca nhạc M&Tôi tại TP.HCM, Giải Cống hiến lần 2/2007, lần đầu tiên được Thể thao & Văn hóa tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, mở ra một chặng đường mới trong việc tôn vinh những sáng tạo âm nhạc trong khung cảnh nhà hát sang trọng, trang nghiêm nhưng ấm cúng và gần gũi.

Và từ giải Âm nhạc Cống hiến lần 3/2008, bằng sự hợp tác với một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp: Le Bros, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến thực sự là một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, đẳng cấp. Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến năm 2010 do Le Bros làm đối tác sản xuất, Le Bros đã góp phần tạo nên phong cách của Lễ trao giải Cống hiến với chất thính phòng sang trọng của nội dung âm nhạc. Bản sắc đó vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển cho đến ngày nay khi lễ trao giải đã được nâng lên một tầm cao mới với việc truyền hình trực tiếp trên sóng VTV”, đại diện BTC cho biết.

Trong sự hợp tác từ mùa giải năm nay, Le Bros sẽ là đối tác sản xuất và tổ chức hậu cần cho Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến (lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra vào 6/4/2015 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên VTV2) và đồng hành cùng BTC giải thưởng trong các hoạt động tổ chức giải thưởng như  lễ bầu chọn, lễ kiểm phiếu...   


P.V