08:05 15/08/2011

Cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Xyri

Ngày 14/8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi Xyri ngừng ngay lập tức hành động trấn áp người biểu tình, trong bối cảnh các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ít nhất ba người biểu tình đã thiệt mạng tại thành phố Latakia và các thành phố khác.

Ngày 14/8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi Xyri ngừng ngay lập tức hành động trấn áp người biểu tình, trong bối cảnh các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ít nhất ba người biểu tình đã thiệt mạng tại thành phố Latakia và các thành phố khác.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Arập Xêút Abdullah, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về tình hình bạo lực ở Xyri và cho rằng cần phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng đổ máu ở nước này.

Trong cuộc điện đàm của Tổng thống Obama với Thủ tướng Anh David Cameron, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng nhu cầu hợp pháp của người dân Xyri phải được đáp ứng, đồng thời khẳng định cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại Xyri để tham vấn các biện pháp tiếp theo trong những ngày tới.
Hàng loạt quốc gia như Côoét, Baranh, Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh và Liên đoàn Arập (AL) cũng đã chỉ trích tình hình bạo lực khiến 2.150 người thiệt mạng ở Xyri.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã kêu gọi chính quyền Xyri kiềm chế tối đa việc sử dụng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình. Chủ tịch OIC Ekmeleddin Ihsanoglu cho biết, tổ chức này sẵn sàng đóng một vai trò trung gian trong vấn đề Xyri. Ông Ihsanoglu nhấn mạnh, đối thoại là lựa chọn duy nhất để kiềm chế cuộc khủng hoảng hiện nay ở Xyri.

Một số quốc gia trong đó có Canađa đã tăng cường các biện pháp trừng phạt Xyri bằng cách đóng băng tài sản của nhiều quan chức cấp cao và các công ty liên quan đến chính quyền Xyri. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi các quốc gia ngừng giao thương với Xyri. Trong khi đó, Mỹ và Pháp đã khuyến cáo các công dân của mình ở Xyri rời khỏi đất nước này.

Thùy Dương