05:09 23/05/2012

Công bố HLV ĐTQG và ĐT U22 VN: Không có mức lương hấp dẫn

Sau 16 năm sử dụng HLV ngoại, ĐTVN đã có một thầy nội là HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T. Tuy nhiên, theo công bố của LĐBĐVN (VFF) vào sáng qua (22/5), nhiệm vụ của vị HLV người Đà Nẵng này cũng chỉ dừng ở mức dẫn dắt tạm thời trong chuyến du đấu Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Sau 16 năm sử dụng HLV ngoại, ĐTVN đã có một thầy nội là HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T. Tuy nhiên, theo công bố của LĐBĐVN (VFF) vào sáng qua (22/5), nhiệm vụ của vị HLV người Đà Nẵng này cũng chỉ dừng ở mức dẫn dắt tạm thời trong chuyến du đấu Trung Quốc vào tháng 6 tới.

 

Tại buổi công bố danh tính HLV dẫn dắt ĐTQG sáng qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã khẳng định: Việc sử dụng HLV nội đã được cân nhắc rất kỹ và điều này là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Hiện giờ là thời điểm thích hợp nhất để bóng đá Việt Nam mạnh dạn sử dụng và tạo điều kiện cho các HLV trong nước phát huy khả năng. Việc thuê HLV nội cũng nhận được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, nhiều chuyên gia và dư luận.


 

HLV Phan Thanh Hùng (phải) và HLV Lư Đình Tuấn nhận nhiệm vụ tại ĐTQG và ĐT U22.

 

Theo lãnh đạo VFF, do tầm quan trọng của ĐTQG, nên công cuộc tuyển chọn phải có lộ trình cho phù hợp với tình hình thực tế. Có lẽ vì vậy mà VFF vẫn chưa quyết định ký hợp đồng có thời hạn lâu hơn cho vị trí HLV trưởng. Có thể hiểu đây là bước đi thận trọng của VFF nhằm thăm dò dư luận trước khi quyết định có ký hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng hay không.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc HLV Phan Thanh Hùng “lên tuyển” lần này được VFF xác nhận là làm nhiệm vụ quốc gia mang tính thời vụ, chứ chưa phải ký hợp đồng dài hạn. Theo đó, HLV Phan Thanh Hùng sẽ nhận nhiệm vụ tập trung cùng ĐTQG vào ngày 4/6, dẫn dắt đội tuyển trong 2 trận giao hữu gặp ĐT Trung Quốc vào ngày 8/6 và gặp ĐT Hồng Công (Trung Quốc) vào ngày 10/6. Sau chuyến thi đấu này, VFF tiếp tục cân nhắc và ra quyết định về việc ký hợp đồng. Lãnh đạo VFF cũng khẳng định, thành tích thi đấu trong 2 trận giao hữu này sẽ là cơ sở để đánh giá việc sử dụng HLV nội. Tuy nhiên, do thời gian tập trung cho chuyến thi đấu này rất gấp gáp, các cầu thủ không có điều kiện tập luyện nên thành tích thi đấu sẽ chưa phản ánh hết năng lực thực tế của HLV.


Đi kèm với tính chất công việc thời vụ này, HLV Phan Thanh Hùng sẽ không được hưởng các chế độ như VFF đã hứa cho HLV nội trước đây. Mức lương của HLV trưởng sẽ không phải là 200 triệu đồng, mà chỉ được áp dụng theo quy chế tập trung đội tuyển của VFF. Trao đổi với báo chí, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông rất vinh dự được dẫn dắt ĐTQG và không quan tâm đến mức lương. Ông thừa nhận, những áp lực rất lớn sẽ đến trên cương vị HLV trưởng, nhưng dù thắng hay thua ông cũng sẽ nỗ lực vì mục tiêu xây dựng lực lượng và lối chơi của đội ngày càng tiến bộ. HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải làm việc với các phòng, ban chức năng của VFF để thống nhất danh sách BHL. Dự kiến, trợ lý HLV sẽ là các ông Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình), Hoàng Tuấn Anh (K.Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Phụng. Danh sách tập trung của ĐTQG lần này sẽ được công bố chậm lại. Nguyên nhân là do đợt tập trung này không có giai đoạn tập luyện nên BHL sẽ cần thêm thời gian để chọn lựa tuyển thủ một cách kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết, VFF tôn trọng các quyết định của HLV trưởng và sẽ tạo cơ hội để ông thầy nội có điều kiện phát huy hết khả năng.


Cùng ngày, VFF đã công bố HLV Lư Đình Tuấn sẽ chính thức dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á 2013 từ 23/6-3/7/2012. Cựu HLV của Sài Gòn FC có trách nhiệm giúp U22 Việt Nam cạnh tranh, giành 1 trong 2 suất vé của bảng G vào VCK. Phát biểu tại lễ công bố, HLV Lư Đình Tuấn cho biết đang cân nhắc lựa chọn thành viên trong BHL, dự kiến gồm có Nguyễn Đức Cảnh (V.Ninh Bình), Lê Thanh Sơn (B.Bình Dương) và một trợ lý nữa. ĐT U22 sẽ tập trung từ ngày 5/6 với 24 tuyển thủ. Phó Chủ tịch VFF cho biết, đội tuyển U22 đợt này không triệu tập 2 cầu thủ Thanh Giang và Hồng Quân đang thi đấu ở CHLB Đức và CH Séc, là do chưa thể kiểm nghiệm năng lực thực sự của họ.

 

Bài và ảnh: Lâm Khánh