02:23 20/02/2012

"Cơn gió" thời trang thổi tới Ápganixtan

Ápganixtan thường gợi cho chúng ta hình ảnh về những người đàn ông râu rậm, đầu đội khăn và khoác súng AK - 47. Nhưng trên thực thế, cánh màu râu Ápganixtan thời nay cũng đam mê và khát khao thời trang không kém phụ nữ, với mong muốn có một vẻ ngoài hoàn hảo.

Ápganixtan thường gợi cho chúng ta hình ảnh về những người đàn ông râu rậm, đầu đội khăn và khoác súng AK - 47. Nhưng trên thực thế, cánh màu râu Ápganixtan thời nay cũng đam mê và khát khao thời trang không kém phụ nữ, với mong muốn có một vẻ ngoài hoàn hảo.

Thẩm mỹ viện Skin Deep ở thủ đô Cabun, Ápganixtan. Ảnh: Internet


Các beauty salon (trung tâm chăm sóc sắc đẹp) ở trung tâm thủ đô Cabun luôn tấp nập người ra vào, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho trào lưu làm đẹp của phái mạnh Ápganixtan. Cập nhật xu hướng thời trang mới nhất của phương Tây, từ đó chọn cho mình kiểu tóc và kiểu râu hợp mốt là mục đích của những nam thanh niên khi tới đây.

"Các chàng trai ở Cabun đặc biệt quan tâm tới dáng vẻ bề ngoài của họ trong những năm gần đây", Ali Reza - 25 tuổi, chủ thẩm mỹ viện The Saloon - vừa làm tóc cho nam khách hàng đầu tiên trong ngày - vừa mỉm cười cho biết. Reza là một trong số hàng trăm nghìn người Ápganixtan buộc phải chạy sang các nước láng giềng khi Taliban lên nắm quyền vào năm 1996. Anh đã học nghề tạo mẫu tóc ở Ấn Độ và quay trở về Cabun khi chính quyền Taliban bị lật đổ vào năm 2001. Reza tâm sự: "Một số phương tiện truyền thông đại chúng mô tả đàn ông Ápganixtan là những người dễ nổi nóng với bộ râu rậm trông dữ tợn và mái tóc bờm xờm dài đến vai. Tôi đã nung nấu ý định trở thành một nhà tạo mẫu tóc để chỉ cho mọi người thấy rằng sự mô tả này không phải lúc nào cũng chính xác. Phái mày râu Ápganixtan cũng đẹp trai và chuộng các phong cách thời trang hiện đại".

Trên thực tế, mối quan tâm và yêu thích các phong cách thời trang của những ngôi sao điện ảnh tại Hollywood của Mỹ và Bollywood của Ấn Độ không phải là điều mới mẻ đối với nam thanh niên Ápganixtan. Dưới thời Taliban, mối quan tâm và yêu thích này bị “đàn áp” bởi Taliban xem những thanh niên nam nữ có diện mạo bề ngoài "hiện đại khác người" là sự phỉ báng đối với đạo Hồi. Và số phận của những "tội đồ" này là bị Taliban đánh đập dã man và tống vào trại giam.

Giờ thì mọi sự đã thay đổi. Du khách đi dạo trên những con phố của thủ đô Cabun những ngày này có thể thấy những chàng trai mặc quần jean với mái tóc cắt cao rất hợp thời trang. Các cô gái Ápganixtan, mặc dù ra trước đám đông vẫn phải mặc theo lối truyền thống với chiếc khăn burqa trùm kín từ đầu xuống gót chân, nhưng trong các sự kiện riêng tư của gia đình đã có thể đi bốt cao, mặc quần jean và áo khoác.

Sayed Mehdi, 22 tuổi, chuyên gia thời trang của thẩm mỹ viện Skin Deep ở Cabun, nói rằng: "Cánh thanh niên trẻ đến đây, mang theo những bức hình của các nam tài tử của châu Âu, Mỹ, Ấn Độ và yêu cầu chúng tôi cắt tóc hoặc tỉa râu cho họ giống như những minh tinh màn bạc này. Thẩm mỹ viện của chúng tôi cũng đưa cho khách hàng những cuốn tạp chí thời trang để giúp họ lựa chọn kiểu tóc hoặc kiểu râu phù hợp". Cậu thanh niên Mujtaba, 27 tuổi, mặc áo phông màu đen và quần jean màu xanh, một khách hàng quen thuộc của thẩm mỹ viện The Saloon, nhớ lại: "Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị Taliban đánh đập chỉ vì có mái tóc cắt hơi ngắn. Taliban bắt tôi phải đội khăn. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể thoải mái để kiểu tóc và râu mà mình yêu thích. Tôi muốn có bộ râu giống Wali (một ngôi sao điện ảnh của Ápganixtan)".

Hãng tin AFP cho hay, hoạt động kinh doanh thời trang hiện đang bùng nổ ở thủ đô Cabun và một số thành phố lớn ở miền bắc và miền tây Ápganixtan. Chủ một cửa hiệu thời trang ở Cabun, anh Sayed Abdulla, cho biết anh đã nhập những mẫu quần áo thời trang mới nhất để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. "Các chàng trai và cô gái nô nức đến với cửa hàng của chúng tôi mỗi ngày để tìm mua những mẫu áo, váy mới nhất" - Abdulla nói.

Những chuyên gia thời trang như Reza và Mehdi mong chờ một tương lai màu hồng cho thế hệ trẻ Ápganixtan - với cuộc sống bình yên, với diện mạo hiện đại và thời trang không thua kém bất kỳ thanh niên một quốc gia nào - chứ không phải kè kè bên người khẩu súng khiến người ta liên tưởng về một đất nước Ápganixtan bị chiến tranh tàn phá.

Hồng Hạnh