09:11 14/09/2016

Cỏ

Buổi chiều nọ, một vị luật sư giàu có đang thảnh thơi ngồi trong chiếc xe limousine thì nhìn thấy hai người đàn ông ăn cỏ bên đường.

Vị luật sư lập tức yêu cầu người lái xe dừng lại để ông ra ngoài tìm hiểu.

Ông ta hỏi một người đàn ông:

- Tại sao anh lại ăn cỏ?

- Chúng tôi không có tiền để mua thức ăn, người đàn ông nghèo khổ trả lời.

Vị luật sư liền ngỏ lời:

- Ồ, thế thì hãy đi theo tôi.

- Nhưng thưa ngài, tôi còn có một người vợ và hai đứa con!

- Hãy mang họ theo luôn! Và cả anh nữa, hãy đi với chúng tôi!, vị luật sư nói với người đàn ông còn lại.

Người đàn ông thứ hai trả lời:

- Nhưng thưa ngài, tôi có một người vợ và sáu đứa con!

Vị luật sư mỉm cười:

- Hãy mang cả họ theo nữa!

Thế rồi cả đám người trèo lên ô tô. Việc này thật chẳng dễ dàng gì, ngay cả với chiếc xe limousine rộng rãi. Trên đường đi, một trong hai người đàn ông nghèo khổ nói:

- Thưa ngài, ngài thật tốt bụng. Cám ơn ngài vì đã để bọn tôi theo ngài.

Vị luật sư hồ hởi đáp:

- Không có gì đâu, cỏ ở nhà tôi cao gần 60cm cơ!

Lê Huyền (st)