01:10 04/01/2012

Có một Chelsea "xấu xí"

Ít nhất, màn trình diễn trước Wolves đã cho thấy phẩm chất đấu sĩ tưởng chừng đã bị lãng quên của Chelsea, dù đôi khi, sự dữ dằn ấy là biểu hiệu của sự thiếu điềm tĩnh vào thời điểm then chốt.

Ít nhất, màn trình diễn trước Wolves đã cho thấy phẩm chất đấu sĩ tưởng chừng đã bị lãng quên của Chelsea, dù đôi khi, sự dữ dằn ấy là biểu hiệu của sự thiếu điềm tĩnh vào thời điểm then chốt.

Lampard đáng lẽ ra đã bị đuổi khỏi sân ngay sau cú vào bóng bằng gầm giày cả hai chân với Hammil, nếu không có “một chút may mắn đã giúp tôi được giữ lại trên sân”, như chính anh thừa nhận. Công bằng không tồn tại với kẻ nghèo. Ông trọng tài Peter Walton rõ ràng đã đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu trong hiệp một, khi ngoài việc bỏ qua một tấm thẻ đỏ cho Lampard, còn không buồn rút thẻ vàng với những pha “chặt chém” rất thô bạo của Ashley Cole, đặc biệt là cú “chém chuối” với Kevin Doyle. Chỉ trong 8 phút, từ 25` đến 33`, có đến năm cầu thủ của đôi bên đã bị phạt thẻ vàng, một minh chứng cho sự căng thẳng không đáng có xuất phát từ quyết định nhẹ tay với Lampard của ông Walton.



Lampard đã may mắn vì không phải nhận thẻ đỏ.


Và trước các khán giả London, những người được hứa hẹn rằng sẽ được xem một thứ bóng đá giàu chất Latin, nhẹ nhàng, uyển chuyển với những đường ban ngắn và phong cách hào hoa, Chelsea không đẹp hơn một đội bóng chơi thuần kiểu Anh như Wolves là bao. Những đường chuyền ngắn bị cắt vụn nhịp điệu vì thiếu một tiền vệ cầm giữ và phân phối bóng thật sự nhịp nhàng (cặp Lampard -Romeu không thể giữ bóng một cách thật sự thoải mái dưới sự vây ráp quyết liệt của Wolves). Quá nhiều những cú phất bóng dài và những pha chuyền ngang mạo hiểm, trong khi khái niệm chơi đẹp của đội bóng trở nên xa xỉ vì những cú vào bóng độc địa và những khoảnh khắc mất tự chủ (như tình huống Romeu bực tức đá bóng thẳng vào biển quảng cáo sau khi bị thổi phạt, và phải nhận thẻ vàng). Phía sau, Chelsea vẫn dễ dàng bị “đánh úp” bởi những tình huống đơn giản, lúc là một cú phất bóng dài vào vòng cấm, lúc là một quả đá phạt, thậm chí là cả những pha ném biên cũng có thể khiến khung thành của họ chao đảo.

Kết luận: Đây không phải là một chiến thắng thực dụng, được vận hành bởi một đội bóng thực dụng. Tất cả những biểu hiện ra bề ngoài của Chelsea cho thấy sự cố gắng của họ, nhưng rất đơn thuần, đó chỉ là những biểu hiện xấu xí mà thôi!


Theo thethaovanhoa.vn