12:10 20/12/2010

"Cô gái vàng" của Pencak Silat Việt Nam.

Chỉ "nhập môn" võ Pencak Silat 4 tháng, nhưng đi thi đấu giải quốc gia đã giành ngay huy chương đồng. Từ đó đến nay, bảng thành tích của Lê Thị Hồng Ngoan (ảnh) ngày càng dày thêm.

Chỉ "nhập môn" võ Pencak Silat 4 tháng, nhưng đi thi đấu giải quốc gia đã giành ngay huy chương đồng. Từ đó đến nay, bảng thành tích của Lê Thị Hồng Ngoan (ảnh) ngày càng dày thêm.

Cô gái vàng…

Gặp Lê Thị Hồng Ngoan trong đại hội thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ít ai ngờ được một cô gái đẹp, trông như người mẫu ấy lại là "cô gái vàng" của môn võ Pencak Silat Việt Nam. Nhưng để có được những thành tích đáng nể đó, Hồng Ngoan cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn vất vả.

Con đường đưa Hồng Ngoan đến với môn võ Pencak Silat thật tình cờ. Năm đang học lớp 9, thầy giáo Ngọc Anh thấy cô có nhiều tố chất thể thao nên đã đến nhà xin cho Ngoan đi học võ.

Ban đầu mẹ Ngoan cũng lo con gái học võ thì sẽ mất nữ tính, nhưng rồi nghe thầy giáo động viên nên gia đình cũng ưng thuận. Còn Ngoan lúc đó chưa hề biết gì về môn thể thao này, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản: Cha mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ phải vất vả sớm hôm lo cho hai chị em ăn học, nên thấy được đi học mà được Nhà nước nuôi, vừa có lương để có thể giúp đỡ cho mẹ thì tốt quá.
 
Vậy là Ngoan khăn gói từ quê nhà Bình Sơn (Quảng Ngãi) ra trường năng khiếu nghiệp vụ Quảng Nam học.

Khi mới tiếp cận và tập môn võ này, Ngoan có nhiều bỡ ngỡ, nhất là khi khởi động vào thi đấu. Bởi môn võ này có luật rất lạ: Trước khi đánh, vận động viên phải trình diễn một màn như múa để thu hút sự chú ý của khán giả. Khó là vậy, nhưng Ngoan vẫn kiên trì luyện tập và tiến bộ nhanh chóng.

Chỉ sau 4 tháng tập luyện, được chọn tham gia giải đấu Pencak Silat toàn quốc năm 1999, Ngoan đã giành ngay huy chương đồng. Và cũng trong giải đấu đó, Ngoan đã "lọt mắt xanh" của huấn luyện viên Đội tuyển Quốc gia và sau đó được gọi vào Đội tuyển Pencak Silat Quốc gia Việt Nam.

Kể từ đó, Hồng Ngoan liên tục chinh phục đỉnh cao của môn võ thuật này tại các giải trong nước, trong châu lục và trên thế giới.

Những lần đi thi đấu trên đấu trường quốc tế không chỉ giúp Ngoan có được những thành tích đáng nể, mà còn giúp Ngoan có thêm những người bạn tốt.

Ngoan nhớ lại: Lần đầu tiên đi thi đấu ở giải Vô địch Pencak Silat thế giới, Ngoan đã gặp ngay một vận động viên có kinh nghiệm của Ôxtrâylia, nhưng với lòng quyết tâm, Ngoan đã giành chiến thắng.

"Đối thủ" của Ngoan cảm phục, tháo cả nhẫn đeo tay, cởi cả áo để tặng lại khiến Ngoan rất bất ngờ và xúc động. Bây giờ, Ngoan và "đối thủ" ấy đã trở thành một đôi bạn tốt, thỉnh thoảng hai người vẫn gửi mail trao đổi và thăm hỏi nhau.

… và bảng thành tích vàng

Hơn 10 năm gắn bó với môn võ Pencak Silat, Hồng Ngoan đã giành được nhiều thành tích đáng kể, góp phần không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam nói chung và môn Pencak Silat nói riêng.
 
9 lần vô địch các giải Pencak Silat quốc gia, 3 lần giành huy chương vàng tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (2003, 2007, 2009); 3 lần giành huy chương vàng tại giải vô địch Pencak Silat thế giới (2002, 2004, 2007); huy chương vàng giải Vô địch Pencak Silat châu Á năm 2003; huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà Indoor Games 2009; được bầu làm "Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2009" và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba các năm 2003, 2007, 2009.

Rời Đại hội thi đua yêu nước, Hồng Ngoan lên đường vào Thanh Hóa để tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc môn Pencak Silat năm 2010 (diễn ra từ 3-10/11) và đoạt huy chương vàng. Vậy là với tấm huy chương này, bảng "thành tích vàng" của Ngoan lại dày thêm.

Hồng Ngoan tâm sự: "Bên cạnh nỗ lực của bản thân, sự động viên của gia đình, thầy cô và các HLV, thành công mà tôi có được như hôm nay là nhờ có sự động viên rất nhiều cả về tinh thần, vật chất của lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là của bác Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) khi đó còn là Chủ tịch tỉnh Quảng Nam.

Lúc đó, mỗi lần tôi đi thi đấu đoạt huy chương, bác Phúc lại trực tiếp gặp, khen ngợi và thưởng nóng. Nhờ sự quan tâm động viên thường xuyên của bác Phúc mà tôi yên tâm hơn và luôn phấn đấu tập luyện, thi đấu giành những thành tích tốt nhất".

Hiện Ngoan đang theo học năm thứ 3 Trường Đại học Thể dục thể thao Việt Nam, mơ ước của Ngoan sau khi tốt nghiệp là được trở thành HLV để dạy các em những thế hệ sau thi đấu và đạt thành tích cao, góp phần vào sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Phương Lan