12:09 19/12/2012

Cô gái mất mũi dũng cảm đối diện với chính mình

Cô gái Afghanistan bị chồng cắt mũi - gương mặt trang bìa đầy “táo bạo” của tạp chí Time – nay đang hưởng một cuộc sống mới tại Mỹ và không còn sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương nữa.

Cô gái Afghanistan bị chồng cắt mũi - gương mặt trang bìa đầy táo bạo của tạp chí Time – nay đang hưởng một cuộc sống mới tại Mỹ và không còn sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương nữa dù chương trình phẫu thuật mới chỉ đi được một nửa chặng đường.

 

Aesha Mohammadzai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time hai năm trước.

 

Aesha Mohammadzai lần đầu tiên được cả thế giới biết đến vào năm 2010 khi chân dung cô xuất hiện trên trang nhất tạp chí Time với chiếc mũi đã bị cắt chỉ còn lại một lỗ hổng sâu hoắm đáng sợ và đôi mắt mở to u buồn. Bức ảnh đã làm lay động người đọc trên khắp thế giới khi nó mang sức tố cáo mạnh mẽ tình trạng chà đạp lên thân phận người phụ nữ tại Afghanistan dưới thời Taliban.

 

Khi đó, cô gái được cho là ở độ tuổi 21 hoặc 22 đã tới Mỹ sau khi rời khỏi quê nhà đang bị chiến tranh xé nát. Ở đó, Aesha đã bị chính người chồng của mình, một chiến binh Taliban, cắt mũi, xẻo tai khi cô tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng bức.

 

Được gả cho một tay súng Taliban từ năm 12 tuổi để gán nợ, Aesha chạy trốn và bị bắt lại. Cô bị chính người chồng cắt mũi xẻo tai.

 

Hiện nay, cô gái đã trải qua 6 tháng điều trị tại một bệnh viện ở Bethesda, bang Maryland để tiến hành các phẫu thuật chỉnh hình. Trong quá trình này, trán của Aesha đang sưng phồng lên và một cục thịt thâm đen phủ lên phần trước kia từng là chóp mũi của cô.

 

Mặc dù mới chỉ đi được một nửa quãng đường khôi phục gương mặt, Aesha cho biết, cô không còn khiếp sợ khi nhìn thấy mình trong gương nữa. Trả lời phỏng vấn CNN, cô gái đến từ Afghanistan cho biết: “Tôi không quan tâm nữa. Ai cũng có những rắc rối nào đó. Tôi từng sợ hãi khi nghĩ đến những gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng giờ tôi không còn sợ nữa. Tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và phải sống ra sao”.

 

Gương mặt hiện tại của Aesha sau 6 tháng được điều trị để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khôi phục mũi.

 

Tại Viện quân y quốc gia Walter Reed ở Bethesda, các bác sĩ đã đặt một vỏ silicone có thể phồng lên dưới da trán của Aesha, và từ từ bơm chất lỏng vào trong đó để mở rộng phần da. Khi đạt được đến tiết diện cần thiết, họ sẽ sử dụng phần da trán này để đắp vào chiếc mũi mới.

 

Các bác sĩ cũng phải lấy mô từ cánh tay Aesha, cấy nó lên mặt để tạo thành lớp bên trong và phần dưới của mũi.

 

Bước kế tiếp là lấy sụn từ xương sườn nằm bên dưới ngực của cô để dựng khung mũi. Da từ trán sau đó sẽ được đắp phủ lên.

 

Aesha với chiếc mũi giả chụp tại Beverly Hills, California hồi tháng 10/2010.

 

Các bác sĩ cho biết, hình ảnh của Aesha trong sẽ rất đáng sợ trước khi gương mặt cô bắt đầu đẹp dần lên. Ban đầu, cô gái được lắp một chiếc mũi giả bởi chương trình phẫu thuật toàn diện đã bị trì hoãn vì người ta sợ rằng, cô sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với những đau đớn cũng như thời gian kéo dài mà việc phẫu thuật khôi phục đòi hỏi. Tuy vậy, diễn biến tâm lý của Aesha nay đã rất ổn. “Những gì xảy ra là một phần của tôi, một phần trong cuộc đời tôi, nó luôn ở trong tâm trí tôi. Nhưng tôi phải sống, và phải yêu”, Aesha phát biểu trên CNN.

 

 

 

Thu Hằng