11:14 26/11/2011

Có con đường mang tên... một nông dân

Người dân phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đang kể cho nhau nghe câu chuyện về một người nông dân bỏ ra cả trăm triệu đồng để làm đường. Con đường được người dân đặt với cái tên rất thân thương - Con đường "Tâm sầu riêng" để tỏ lòng cảm ơn anh.

Người dân phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đang kể cho nhau nghe về một người nông dân tuy không giàu có nhưng dám "cả gan" bỏ ra cả trăm triệu đồng để làm hơn 1 km đường giúp người dân bớt khó khăn khi đi lại... Người trong câu chuyện kể là anh Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1960, ngụ tổ 4, khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài). Con đường do anh bỏ tiền ra đầu tư được người dân đặt với cái tên rất thân thương - Con đường "Tâm sầu riêng" để tỏ lòng cảm ơn anh.

Chúng tôi tìm về khu phố Phước Bình sau một con mưa tầm tã vừa mới dứt, đoạn đường nối tiếp đường C2 (khu phố Phước Bình), khu vực giáp ranh với khu phố Phước An càng lầy lội với những vũng sình trơn trượt. Do đã hư hỏng nhiều nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhất là những khi trời tối hoặc thời tiết không tốt. Chiếc xe lu và xe cẩu đang hoạt động trên đường mang theo niềm vui bất tận của dân làng nơi đây.

Không mấy khó khăn để chúng tôi tìm tới nhà anh Tâm. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Tâm hồ hởi: ‘‘Con đường này năm nào cũng hư hỏng nặng, bà con đi lại vất vả lắm. Hàng năm tôi đều cho tu sửa lại nhưng năm nay đường xuống cấp quá, tai nạn như cơm bữa, xe lớn không dám vào. Thấy người dân đi lại khó khăn, vất vả, tôi đứng ra xin chính quyền làm con đường lớn cho dân đi. Khi nghe tin tôi xin làm đường, mọi người rất ủng hộ, chưa làm đường mà đã không ít người chạy lại xin hiến đất, người thì xung phong phụ giúp công lao động. Đươc sự giúp đỡ tận tình của bà con hai bên đường nên công tác làm đường gặp rất nhiều thuận lợi. Cứ đà này, nếu không mưa thì độ 4 – 5 ngày nữa là xong’’. Anh Tâm chia sẻ: Sức mình nhỏ bé mà còn quá nhiều việc muốn giúp ích cho xã hội, chỉ mong mọi người có được cuộc sống yên vui.

Khởi nghiệp từ nghề nông, năm 1997, anh Tâm về định cư ở phường Tân Xuân. Dù thiếu thốn, khó khăn đủ bề nhưng năm nào anh cũng bỏ vốn, bỏ công tu sửa lại con đường cho nhân dân đi lại an toàn. Mấy năm nay, dân cư đông đúc dần, phương tiện lưu thông khá nhiều nên con đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Trước cảnh đó, người nông dân này quyết tâm phải hoàn thành ước mơ của người dân nơi đây.

Chị Phạm Thị Hương Thơm, Chủ tịch phường Tân Xuân cho biết: Kinh phí xây dựng đoạn đường C2 nối dài gần 100 triệu đồng, nhưng đời sống của người dân khu vực này còn nhiều khó khăn, anh Tâm đã hỗ trợ 100% vốn làm đường. Mặt đường trước đây chỉ rộng khoảng 2,5 m, xe cộ đi lại tránh nhau rất nguy hiểm. Đến nay, sau gần 1 tuần thi công, con đường dài hơn 1 km đã được mở rộng. Mặt đường đoạn rộng nhất trên 9 m, hẹp nhất 7 m, kết cấu cấp phối, rải sỏi đỏ, lu lèn. Dọc hai bên đường có thiết kế rãnh thoát nước nhằm tránh tình trạng nước ngập úng, gây xói mòn.

Không thể tả hết nỗi vui mừng của nhân dân khu phố khi đặt chân trên con đường mới rộng rãi này. Anh Tạ Quang Bách (tổ 4, KP. Phước Bình) phấn khởi: Việc làm đường là việc công, nhưng anh Tâm năm nào cũng bỏ việc nhà, bỏ tiền của ra làm. Anh còn đi theo giám sát thi công công trình để đường đảm bảo chất lượng.

Để cảm ơn những đóng góp và tấm lòng của anh Tâm, người dân địa phương đã thống nhất đặt tên con đường nối tiếp C2, liên thôn giữa hai khu phố Phước Bình và Phước An này là con đường "Tâm sầu riêng".


Đậu Tất Thành