10:06 06/10/2014

Chuyện những tấm huy chương lần đầu tiên

Asiad 17 khép lại, Việt Nam có tất cả 36 tấm huy chương nhưng chỉ duy nhất một tấm huy chương màu vàng, đó là điều đáng tiếc. Nhưng trong 35 tấm huy chương còn lại, còn đó mồ hôi, nước mắt và rất nhiều thành tích lần đầu tiên Thể thao Việt Nam (TTVN) mới có được ở đấu trường châu lục.

Asiad 17 khép lại, Việt Nam có tất cả 36 tấm huy chương nhưng chỉ duy nhất một tấm huy chương màu vàng, đó là điều đáng tiếc. Nhưng trong 35 tấm huy chương còn lại, còn đó mồ hôi, nước mắt và rất nhiều thành tích lần đầu tiên Thể thao Việt Nam (TTVN) mới có được ở đấu trường châu lục.


Thành tích của những “lần đầu tiên”


Nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN tại Asiad 17. Đó là chiếc HCV mở màn và cũng là chiếc HCV duy nhất của đoàn TTVN trong suốt cả giải đấu lớn. Đó cũng là chiếc HCV đầu tiên của wushu Việt Nam tại Asiad sau 4 HCB, 1 HCĐ tại Asiad 16.

 

Dương Thúy Vi (giữa) giành HCV duy nhất cho TTVN tại Asiad 17.
Ảnh: Hữu Quý - TTXVN

Wushu Việt Nam đã sản sinh ra rất nhiều những nhà vô địch thế giới từ thế hệ của Nguyễn Thúy Hiền, Đàm Thanh Xuân..., nhưng phải cho đến tận bây giờ mới “lên tiếng” ở sân chơi Asiad. Rõ ràng đây là nỗ lực không hề nhỏ của Dương Thúy Vi và wushu Việt Nam tại đấu trường châu lục.


Không giành được chiếc HCV nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và cô gái dân tộc Mường Quách Thị Lan đều đã nỗ lực vượt bậc để giành được chiếc HCĐ, HCB ở các bộ môn nữ hoàng của thể thao thế giới.


Tại Asiad 17, Ánh Viên xác lập một cột mốc mới trong sự nghiệp, khi cán đích thứ ba ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 39 giây 65. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên mà bơi lội Việt Nam có được kể từ khi trở lại thi đấu ở Asiad 1982 tại Ấn Độ. Với giới chuyên môn thì chiếc HCĐ của Ánh Viên vô cùng ý nghĩa bởi bơi lội ở Asiad là đấu trường hội tụ nhiều nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới và tầm thế giới.


Quách Thị Lan lại kết thúc đường đua 400 m nữ với đầy tiếc nuối khi chỉ về đích sau VĐV về nhất Adekoya Oluwakemi Mujidat vốn là VĐV nhập tịch của Bahrain có 0,7 giây. Tuy vậy, trên đường đua nữ hoàng, chiếc HCB của Quách Thị Lan đã là dấu ấn tuyệt vời cho điền kinh Việt Nam tại Asiad kỳ này. Tại Đại hội cách đây 4 năm, môn thể thao nữ hoàng cũng đã làm rạng danh thể thao nước nhà với 3 tấm HCB của Vũ Thị Hương (nội dung 200 m) và Trương Thanh Hằng (800 m và 1.500 m).


Không có được HCV nhưng lực sĩ Thạch Kim Tuấn trở thành kỷ lục gia Asiad ở nội dung cử giật. Kỷ lục mới của Thạch Kim Tuấn là 134 kg, phá kỷ lục Asiad cũ 133 kg do Wu Jingbiao - VĐV đã giành HCV hạng cân 56kg.


Nhận xét về thành công của Đoàn TTVN trong lần tham dự Asiad lần này, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết: Đoàn TTVN đã trải qua 1 kỳ Asiad vui buồn lẫn lộn. Một số môn được kỳ vọng vàng đã để tuột một cách rất đáng tiếc. Trong khi đó, chúng ta lại có tới 6 môn lần đầu tiên đoạt được huy chương ở đấu trường châu lục bao gồm xe đạp, boxing, bơi lội, đấu kiếm, cử tạ và thể dục dụng cụ. Riêng môn bóng đá, cả đội tuyển nam và nữ đã có những thành công nhất định. Đối với môn bóng đá nam, chúng ta đã đứng đầu vòng bảng, tiến bộ hơn rất nhiều so với với những kì Asiad trước. Và bóng đá nữ đã vào được đến vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.


Những tấm huy chương vàng chưa đến


Dù có sự vươn lên, Việt Nam vẫn bị cho là chưa tìm ra được thế mạnh thực sự trong các kỳ đại hội thể thao châu lục. Thể hiện rõ ràng là lượng huy chương dàn trải với tổng số HCB, HCĐ là 35.


Nếu niềm hy vọng vàng ở các đại hội thể thao vẫn đặt vào tay các VĐV võ thuật thì ngay thế mạnh này của TTVN cũng không giữ được phong độ. Karatedo - môn thể thao vốn mang lại HCV cho Việt Nam ở các kỳ đại hội thể thao châu Á trước đây nay chỉ giành được 1 HCB, 1 HCĐ. Trong khi taekwondo thất bại nặng nề khi chỉ có 2 HCĐ. Môn vật không có huy chương.


Điền kinh cũng không đi dài được như mong muốn. VĐV Thanh Phúc thất bại ở cự ly 20 km đi bộ nữ còn niềm hy vọng vàng Vũ Thị Hương (từng không có đối thủ ở SEA Games 2013) chỉ xếp thứ 5 trong số 8 VĐV tham gia đợt chạy chung kết 100 mét nữ với thành tích 11 giây 68.


Asiad 17 có lẽ cũng là giải đấu chia tay các VĐV Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông), Vũ Thị Hương (Điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (TDDC)... những "tượng đài" của TTVN dừng bước khi chưa vươn tới được đỉnh cao nhất tại châu lục.


Lại là tiếc nuối, lại cần rất nhiều nỗ lực để tìm cách vươn lên tới đỉnh cao. Hy vọng ngành TDTT Việt Nam sẽ sớm tìm ra hướng đầu tư cho những tài năng đạt thành tựu đúng lúc.

 

Lê Sơn