Thư viện sách “tí hon” đầy nhân văn

Trong thời đại công nghệ, người ta có thể dễ dàng đọc sách truyện qua máy tính hoặc điện thoại cầm tay ở mọi lúc mọi nơi, khiến các thư viện truyền thống ít nhiều vắng bóng độc giả. Tưởng chừng khó có cơ hội thành công, thế nhưng, trào lưu lập thư viện sách công cộng trước khuôn viên mỗi gia đình hiện đang thu hút đông đảo dân cư ở Washington (Mỹ) tham gia.


 

Ông Kevin Sullivan và tủ sách của gia đình.

 

Thư viện “tí hon” chỉ to chừng một chiếc chuồng chim bồ câu, được dựng lên ở sân trước của các ngôi nhà. Không có danh sách giới thiệu, không mất phí thuê mượn, nội quy duy nhất được áp dụng tại đây là “cầm một quyển sách về, để lại một quyển khác”.


Các thư viện được xây dựng với đủ hình thù như ngôi nhà, chiếc đồng hồ, một con robot… tùy theo trí tưởng tượng của chủ nhân.


“Tuần qua, tủ sách của chúng tôi có thêm 11 quyển mới. Đó là món quà lớn cho vợ tôi, bà ấy say mê đọc sách”, ông Kevin Sullivan, sống ở khu ngoại ô Bethesda, chia sẻ. Vì sống gần trường học nên phân nửa số sách truyện của ông Kevin là dành cho thiếu nhi. Từ năm 2011 đến nay, hàng tuần ông Kevin đều đặt khoảng 30 cuốn sách mới đủ thể loại vào tủ sách công cộng trước nhà, với mong muốn mỗi vị phụ huynh hay các em học sinh đi ngang qua đều có thể chọn cho mình một cuốn vừa ý.


Người khởi nguồn ý tưởng về mô hình thư viện giản dị mà tiện ích này là anh Todd Bol, sống tại bang miền đông Wisconsin. Năm 2009, khi mẹ anh qua đời, anh đã đem tất cả số sách của bà sưu tầm được trong suốt những năm làm giáo viên ra trưng bày và tặng miễn phí tại nhà riêng.


Ít lâu sau, những người hàng xóm xung quanh nhà anh Todd cũng thích thú áp dụng mô hình trao đổi sách tự nguyện này. Không chỉ giới hạn tại nước Mỹ, mô hình này đã lan rộng đến các quốc gia như Ukraine và Pakistan.


Tháng 10 vừa qua, Todd Bol đã giúp tổ chức “Đến trường” tại Ấn Độ lập nên 20 tủ sách nhỏ tại thành phố Ghana, là bước khởi đầu cho chương trình xây dựng tủ sách cho hơn 3.500 trường học tại đây. Bol dự định đến đầu năm 2014 sẽ đạt mốc 15.000 thư viện “tí hon” tại hơn 50 quốc gia, tương đương với từ 700 đến 1.000 thư viện mới được lập ra mỗi tháng.


Quý hơn cả sách


Đối với ông Phillip Vahab, việc dựng tủ sách trước cửa nhà còn đem lại cho gia đình ông thứ quý giá hơn cả những cuốn sách mới. Giữa thành phố xa lạ, một vài cuốn sách hay chính là cơ hội để trò chuyện thân mật hơn với hàng xóm của mình. Vị bác sĩ nha khoa này còn chu đáo đặt một chiếc ghế băng bên cạnh tủ sách để những người đi ngang qua có thể ngồi lại nghiền ngẫm.


Thư viện nhỏ được đặt trước cửa một ngôi nhà ở Washington.

 

Hầu như ngày nào cũng có người đem sách mới đến trao đổi tại thư viện của ông Phillip, lúc thì những cuốn sách chính trị sâu xa, lúc thì một cuốn văn học đòi bình đẳng cho nữ giới…


Tại bang Arizona, thư viện “tí hon” chứa đựng hàng chục cuốn sách ẩm thực, dạy nấu ăn của nhà John Ford được đặt trên một vườn hương liệu, thảo mộc. Bên trong còn treo sẵn một chiếc kéo để mọi người đều có thể cắt các loại lá mang về thực hành nấu nướng.

 
Thư viện sách “tí hon” là cơ hội hiếm có để con người được tỏ lòng tốt với con người, hàng xóm xích lại gần nhau và là một phương pháp hay để trang bị thêm vốn sống cần thiết qua những “kho tàng kiến thức” trên trang giấy.

 

Hoàng Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN