Quá cô đơn, một phụ nữ Nhật Bản gọi 2.761 cuộc điện thoại khẩn cấp đến sở cứu hoả

Bà Hiroko Hatagami, một phụ nữ 51 tuổi thất nghiệp sống tại thành phố Matsudo (tỉnh Chiba, Nhật Bản), cho biết bà đã thực hiện 2.761 cuộc gọi khẩn cấp vì cảm thấy cô đơn và muốn được chú ý.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Getty Images

Theo báo The Mainichi của Nhật Bản, bà Hatagami đã bị bắt trong ngày 13/7 với tội danh cản trở hoạt động của sở cứu hỏa địa phương.

Cảnh sát tỉnh Chiba cáo buộc bà Hatagami liên tục thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp bằng điện thoại di động và các phương tiện liên lạc khác, cả từ nhà và các địa điểm trong khu phố sinh sống, tới sở cứu hoả Matsudo. Các cuộc gọi của Hatagami có nội dung xoay quanh các vấn đề sức khỏe bịa đặt, bao gồm chứng đau dạ dày nghiêm trọng, dùng thuốc quá liều và đau chân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2023, bà Hatagami liên tục yêu cầu sở cứu hỏa Matsudo cử xe cứu thương đến hỗ trợ bà, nhưng khi xe đến, bà lại từ chối được chăm sóc hoặc phủ nhận việc đã gọi điện thoại.

Theo báo Mainichi, sở cứu hỏa và đồn cảnh sát đã cảnh báo bà Hatagami không được gọi điện quấy rầy nhưng bà vẫn tiếp tục làm như vậy.

Ngày 20/6, bộ phận dịch vụ khẩn cấp của sở đã nộp đơn báo cáo thiệt hại cho cảnh sát, dẫn đến việc bà Hatagami bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hatagami thừa nhận các cáo buộc, nói với các nhà điều tra rằng bà làm như vậy vì muốn có ai đó lắng nghe và quan tâm mình.

Đây không phải là lần đầu tiên một phụ nữ bị bắt ở Nhật Bản vì thực hiện hàng nghìn cuộc gọi quấy rối đến các đơn vị cứu trợ khẩn cấp.

Năm 2013, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một phụ nữ vì đã gọi cho họ hơn 15.000 cuộc gọi chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng. Thậm chí có ngày người này đã gọi tới 927 lần. Cảnh sát cho biết họ đã đến nhà người phụ nữ khoảng 60 lần trước khi có quyết định bắt giữ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Người dân Nhật Bản tìm đến các lớp học cười sau đại dịch COVID-19
Người dân Nhật Bản tìm đến các lớp học cười sau đại dịch COVID-19

Sau ba năm gắn liền với những chiếc khẩu trang phòng dịch COVID-19, nhiều người Nhật Bản giờ đây đã phải tìm đến lớp dạy cười vì không thể mỉm cười tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN