Phụ nữ Kobane cầm súng chiến đấu chống IS.

Hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi tay mang những khẩu súng AK47 đang trở thành biểu tượng cho lực lượng Vệ quốc tại Syria kiên cường chống lại sự công kích dữ dội của nhóm phiến quân IS.


Những người phụ nữ lớn tuổi tại thị trấn Kobane tay mang những khẩu súng AK47 trở thành biểu tượng lực lượng Vệ quốc tại nơi đây.


Bức ảnh  những người phụ nữ mang những khẩu AK47 được đăng tải tràn ngập trên các mạng xã hội để nâng cao nhận thức về cuộc sống khốn khổ người dân tại Kobane. Khi bị nhóm phiến quân tấn công bằng lựu đạn, tên lửa và súng, các bà các cô tại thị trấn Kobane sẽ cầm súng và đáp trả. Họ cũng tự chế những thiết bị làm nông và máy kéo thành những phương tiện chiến đấu để bảo vệ chính bản thân mình. Đội quân Vệ quốc đã trở thành biểu tượng cho ý chí quyết đấu của người dân thị trấn khi đó là những người phụ nữ dũng cảm cầm súng trên tay chống trả lực lượng khủng bố.


Người Kurd sinh sống trong thị trấn Kobane thực sự phẫn nộ vì những tội ác của lực lượng phiến quân IS gây ra tại đây và quyết giữ thị trấn này khỏi nguy cơ bị chiếm đóng khi những trận tấn công bằng đạn pháo liên tục dội xuống khu dân cư đông đúc.


7 người đàn ông và 3 phụ nữ của thị trấn đã bị nhóm phiến quân chặt đầu. Thủ cấp của một người phụ nữ được treo công khai tại thị trấn Jarabulus – một pháo đài của IS gần đó. Bức ảnh tay súng IS đang cười khi tay y cầm thủ cấp của một cô gái được đăng tải với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Thêm vào đó, báo cáo về việc phụ nữ của thị trấn bị các tay súng tấn công và hiếp dâm cũng xuất hiện, khiến cho việc bảo vệ Kobane là điều hết sức cần thiết hiện nay. 


Khói bốc lên từ khu vực thị trấn Kobane vì những đợt công kích bằng đạn pháo của lực lượng phiến quân IS gây ra.


Nhiều cột khói lớn liên tiếp cuồn cuộn bốc cao trong thị trấn Kobane khi những chiến binh thánh chiến cực đoan phát động cuộc công kích dữ dội vào thị trấn. Cuộc xâm chiếm đã khiến 160.000 người phải sơ tán và lánh nạn qua biên giới về phía Thổ Nhĩ Kỳ


Kobane thuộc Syria là thị trấn chiến lược nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - một nước thành viên của tổ chức NATO - được coi là một khu vực mà thế giới không thể để mất vào tay nhóm khủng bố. Nếu nhóm phiến quân thành công chiếm giữ thị trấn, đồng nghĩa với việc chúng sẽ kiểm soát mặt trận kéo dài 200 km với Thổ Nhĩ Kỳ.


Cuộc tấn công đã khiến 160.000 người phải sơ tán và lánh nạn qua biên giới về phía Thổ Nhĩ Kỳ.


Kobane chỉ cách Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy 200m. Trong 2 tuần qua, người dân có thể đứng trên một ngọn đồi ở Thổ Nhĩ Kỳ và xem được những trận tấn công của lực lượng thánh chiến vào thị trấn Kobane. IS sử dụng những chiếc xe tăng và hàng loạt vũ khí hạng nặng Mỹ sản xuất do quân đội Iraq bỏ lại để thực hiện những cuộc tấn công. Một cuộc thảm sát có nhiều khả năng diễn ra nhưng dường như không một ai có thể ngăn chặn được nó. Lời thề của Thủ tướng Anh David Cameron sẽ ngăn chặn IS hình thành “Vương quốc Hồi giáo” tại cửa ngõ châu Âu dường như không còn ý nghĩa đối với người dân thành phố Kobane đang trong tình trạng bị lực lượng khủng bố bao vây. Tuy chiến đấu cơ Tornado của Anh đã thả bom xóa sổ một tòa nhà của IS tại Iraq nhưng đội quân không lực Hoàng gia này không thể can thiệp vào các cuộc giao tranh vì không được cho phép đánh bom tại Syria. Những trận không kích của Mỹ và các nước đồng minh cũng dội bom xuống Kobane, và hôm qua ít nhất 16 tay súng IS được báo cáo đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trên mặt đất và trên không. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có thể tiêu diệt tận gốc lực lượng khủng bố và ngăn chặn chúng chiếm đóng Kobane.



Hồng Hạnh (theo Dailymail)

Giao tranh giữa người Kurd và IS tại Kobane
Giao tranh giữa người Kurd và IS tại Kobane

Dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, ngày 5/10, các tay súng người Kurds ở Syria đã chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để bảo vệ thị trấn biên giới quan trọng Kobane.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN