Ông Obama: 'Mẹ là người ảnh hưởng tới tôi nhất'

Những lời tâm sự về mẹ của vị Tổng thống quyền lực nhất nhì thế giới đã khiến rất nhiều người xúc động.


Trở thành nhân vật được phỏng vấn của trang Facebook “Humans of New York” ngày 6/2, những tâm sự chưa từng được ông Obama thổ lộ về người mẹ của ông đã nhận được sự đồng cảm, cũng như hơn 800.000 lượt “like” và chia sẻ sau hơn 1 ngày đăng tải.


Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Trả lời câu hỏi “Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời ông?”, Tổng thống Obama nói: “ Mẹ tôi. Mẹ đã sinh ra tôi năm bà 18 tuổi, cha bỏ đi khi tôi mới 1 tuổi, nên tôi không biết nhiều về ông. Giống như nhiều bà mẹ đơn thân khác, mẹ tôi đã rất vất vả để làm việc và hoàn thành việc học. Và bà thực sự là người đã truyền cho tôi sự tự tin và ý thức rằng tôi có thể làm được bất kì điều gì. Bà mất 10 năm để lấy được bằng Tiến sĩ, và tôi đã chứng kiến bà vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. Khi tôi lớn lên, tôi nhận ra rằng mẹ cũng giống như mình. Bà cũng có những nghi ngờ, sợ hãi, có những khi không chắc chắn việc mình làm có đúng hay không. Nhưng cách bà vượt qua tất cả đã tạo động lực rất lớn cho tôi. Bởi điều đó đồng nghĩa tôi cũng có thể vượt qua những thời khắc khó khăn, như mẹ tôi vậy”.


Mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Ann Dunham, qua đời năm 1995 khi bà 52 tuổi.



Hạnh Nhân

Người Ấn Độ bất bình vì ông Obama nhai kẹo cao su
Người Ấn Độ bất bình vì ông Obama nhai kẹo cao su

Ngồi bên cạnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Obama không ngừng nhai kẹo cao su trong thời gian dự lễ duyệt binh nhân lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN