Những bệnh nhân vượt biên trong vô thức ở Syria

Tại một bệnh viện chính phủ ở thị trấn phía bắc Israel, dẫu được một người lạ đu đưa trong vòng tay và dỗ dành nhưng bé gái Syria 3 tuổi vẫn kêu khóc gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” liên hồi. Cô bé được mang từ Syria đến đây với gương mặt đen nhẻm mà theo các bác sĩ đó có thể là hậu quả của một quả bom cháy hoặc bom tự chế.

Hai bệnh nhân nhí người Israel (trái) và Syria gặp nhau tại bệnh viện Tây Galilee.


Ngay giường bên cạnh, một bé gái 12 tuổi đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô bé được chuyển đến bộ phận chăm sóc đặc biệt khoa nhi với một vết thương nghiêm trọng ở bụng, đã được tiến hành phẫu thuật ở Syria trước đó, và một vết thương khác trên lưng. Một bé gái 13 tuổi khác đã điều trị ở đây hơn 1 tháng, hiện đang chờ hồi phục hoàn toàn. Bi kịch xảy ra khi cô bé cùng cậu em trai 9 tuổi đến siêu thị trong làng và bị mảnh đạn pháo văng trúng. Cậu em trai xấu số đã thiệt mạng còn cô chị thì bị thương ở mặt, cánh tay và chân.

Khi các cuộc đọ súng giữa lực lượng chính phủ Syria và phe nổi dậy trở nên quyết liệt kể từ những tháng trước tại những khu vực gần địa điểm kiểm soát của Israel ở cao nguyên Golan, nhiều người Syria gặp nạn đã được quân đội Do thái bí mật đưa theo những con đường tắt băng qua vùng tiền tuyến chiến sự để đến những địa điểm điều trị tại Israel. Các bác sĩ cho hay tất các bệnh nhân Syria đến bằng xe cứu thương quân đội và bệnh viện sẽ gọi quân đội đến đón khi họ sẵn sàng quay trở lại Syria.

Phần lớn các nạn nhân là đàn ông ở độ tuổi 20 - 40, nhiều người trong số đó bị trúng đạn và được cho là có liên quan đến những vụ bắn nhau. Nhưng ngày càng có thêm nhiều dân thường với những vết thương nổ trên cơ thể được chuyển đến điều trị. Trong đó đó có cả phụ nữ và trẻ em, những người được đưa tới một mình, trong trạng thái bị chấn động tâm lý.

Bác sĩ Masad Barhoum, Tổng giám đốc của Bệnh viện Tây Galilee ở Nahariya nói: “Hầu hết họ đến đây trong tình trạng bất tỉnh với những chấn thương ở đầu. Họ tỉnh lại một vài ngày sau đó, nghe thấy một thứ ngôn ngữ lạ và thấy những người lạ. Nếu có thể nói, câu hỏi đầu tiên sẽ là: Tôi đang ở đâu đây?”.

Tuy nhiên, với con số nạn nhân đã thiệt mạng ngày càng tăng trong cuộc nội chiến ở Syria, bác sĩ Barhoum cho biết sự trợ giúp y tế của Israel chỉ là một “giọt nước trong đại dương”. Mặc dù vậy, ông cho biết cảm thấy tự hào về cấp độ điều trị mà đội ngũ bác sĩ đã cung cấp cho người bệnh.

Kể từ hồi tháng 3, đã có gần 100 người Syria đến bệnh viện ở Galilee để điều trị. Giống như nhiều bệnh viện Israel khác, bệnh viện này phục vụ cho cả người Do Thái và người Arập. Các nhân viên ở đây bao gồm các bác sĩ, y tác và nhân viên đều nói tiếng Arập. Không chỉ điều trị cho những nạn nhân của chiến tranh mà chính bản thân bệnh viện này cũng đã mang màu sắc chiến tranh của riêng nó. Ngay trong dãy hành lang là một tủ kính trưng bày phần còn lại của một quả rocket Katyusha được bắn đi từ Lebanon và phóng trúng vào khoa mắt của bệnh viện trong cuộc chiến tranh 2006 giữa Israel và Hezbollah.


Ngoại trừ việc sẵn sàng tấn công vào các kho vũ khí tiên tiến tại Syria mà Israel xem xét là một mối đe dọa tới an ninh quốc gia, quốc gia Trung Đông này đã nhiều lần đưa ra tuyên bố về chính sách không can dự vào cuộc nội chiến ở Syria. Các nhà chức trách cũng đã thể hiện rõ quan điểm Israel sẽ không mở cửa khu vực biên giới, như Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đã làm, cho một lượng lớn người tị nạn bởi Israel và Syria, về mặt kỹ thuật, vẫn còn duy trì tình trạng chiến tranh. Dẫu vậy, chính quyền Israel vẫn ra cho phép viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ khắc phục những thảm kịch đang diễn ra ở nước láng giềng.


A.M (Theo New York Times)
Người tị nạn Syria vượt mốc 2 triệu
Người tị nạn Syria vượt mốc 2 triệu

Giám đốc Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres cho biết, số người Syria đi tị nạn đã vượt quá 2 triệu người - một dấu hiệu tồi tệ cho cuộc nội chiến tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN