Nhiều người New York tìm đến nghĩa trang để đi dạo, thư giãn trong mùa dịch 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ, nhiều người dân New York đã đến các nghĩa trang để hít thở bầu không khí trong lành, tránh khỏi những đám đông nhộn nhịp trong thành phố. 

Chú thích ảnh
Nhiều người dân đã đến nghĩa trang Green-Wood tại Brooklyn, New York (Mỹ) để hít thở bầu không khí trong lành. Ảnh: New York Post

Theo trang Business Insider, nghĩa trang Green-Wood nằm tại quận Brooklyn, New York (Mỹ) được coi là nơi an toàn nhất khi thành phố thực hiện lệnh phong toả vì virus SARS-CoV-2. Nhiều người dân đến đây để có thể đi dạo một mình, tập thể dục và tận hưởng bầu không khí trong lành. Nghĩa trang rộng 193 hecta có 7000 cây hoa mộc lan cùng những con đường nhỏ rất thích hợp để duy trì giãn cách xã hội trong mùa dịch COVID-19. 

Khi thấy công viên Prospect tại Brooklyn quá đông đúc, cô Molly Cusick, 31 tuổi, biên tập viên sống tại thành phố New York đã quyết định tìm đến nghĩa trang Green-Wood để đi dạo.

“Khi tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, tôi muốn đến nơi nào đó yên tĩnh và bớt áp lực hơn, nghĩa trang là một lựa chọn tốt hơn công viên Prospect. Bạn không phải lo lắng khi chen chúc nhau và đứng cách nhau 2 mét. Một vài người bạn nói với tôi rằng thật kỳ quặc khi đến một nơi u ám vào thời điểm này. Nhưng với tôi, đây là một nơi yên tĩnh và thư thái”, Cusick chia sẻ.

Nghĩa trang Green-Wood là một trong các số ít nghĩa trang vẫn mở cửa trong khi nhiều nơi khác phải đóng cửa vì dịch COVID-19. Khi chính quyền yêu cầu người dân thực hiện “giãn cách xã hội”, nhiều người đã đến nơi đây và cảm thấy rất thư thái. 

“Giãn cách xã hội dưới 2 mét, cảm thấy thật an toàn khi ở nơi này”, một người dùng Instagram chú thích dưới bức ảnh yên tĩnh tại nghĩa trang lên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân đã đến nghĩa trang Green-Wood để hít thở bầu không khí trong lành. Ảnh: Instagram

Emma Sklar cũng đến thăm nghĩa trang Green-Wood và chia sẻ nơi này giúp cô cảm nhận được ánh sáng mặt trời trong những ngày dịch bệnh u ám bao phủ New York.

“Đây là khoảng 12 giây tôi nghe được tiếng gió thổi, tiếng chim hót và được ngắm nhìn một cái cây đẹp. Tôi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng còi báo động nào trong thời điểm đó”, cô Sklar viết trên Instagram.

Chú thích ảnh
Khung cảnh nghĩa trang Green-Wood. Ảnh: Instagram

Ông Richard J. Moylan, quản lý nghĩa trang cho biết Green-Wood có ý nghĩa lớn lao trong rất nhiều thời điểm, không chỉ là nơi tưởng nhớ mà còn là niềm an ủi con người khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn. 

“Chúng tôi luôn mở cửa để các bạn có thể đến nơi này và tiếp tục tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn như các thế hệ trước”, ông Moylan nói.

New York đã trở thành tâm điểm bùng phát dịch COVID-19 tại Mỹ. Tính đến sáng ngày 4/4 (theo giờ VN), tiểu bang đã ghi nhận 102.863 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và số người chết lên tới 2.935 người. Thống đốc bang Andrew Cuomo, cho biết New York đang trải qua những ngày đen tối nhất vì dịch bệnh khi ghi nhận thêm 562 ca tử vong chỉ trong 24 giờ, ông cũng nhấn mạnh số người tử vong đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nhiều người dân New York đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19
Nhiều người dân New York đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ cũng như nhận thức rõ hơn về lợi ích của khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Mỹ, người dân tại vùng tâm dịch New York không chỉ đeo khẩu trang mà tận dụng cả khăn quàng cổ, khăn tay để che mũi, miệng do nguồn vật tư y tế thiếu thốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN