Nhà khoa học tuyên bố tự phẫu thuật não tại nhà

Một nhà khoa học người Nga đã gây tranh cãi khi tuyên bố tự thực hiện ca phẫu thuật não ngay tại nhà riêng.

Chú thích ảnh
Ảnh: Michael Raduga/Twitter

Theo trang Oddity Central (Anh), ông Michael Raduga, nhà nghiên cứu người Nga không có bằng cấp về phẫu thuật thần kinh, cho biết ông đã mất hơn 1 lít máu khi tự thực hiện ca phẫu thuật não tại nhà riêng ở Kazakhstan.

Theo lời kể của Raduga, ông đã cấy một điện cực platin và silicon vào não của mình. Ông cho rằng điều đó có thể kích hoạt một số hành động nhất định trong giấc mơ.

Ông Raduga không phải là bác sĩ, nhưng ông là người sáng lập một trung tâm nghiên cứu chuyên tư vấn về các vấn đề bóng đè, thoát xác và “phép xuất hồn”.

Người đàn ông này có khá nhiều người theo dõi ở Nga. Một số ca ngợi Raduga vì sự dũng cảm, dám vượt qua ranh giới để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, các bác sĩ giải phẫu thần kinh cảnh báo rằng Raduga đang bước vào ranh giới vô cùng nguy hiểm.

Ông Alex Green, nhà tư vấn giải phẫu thần kinh tại Đại học Oxford, bình luận: “Tự phẫu thuật là hành động vô cùng nguy hiểm. Mọi tình huống phức tạp đều có thể xảy ra. Ví dụ, nếu người đàn ông này gây chảy máu tĩnh mạch vỏ não ra hay vỡ mạch máu não, ông ấy có thể bị đột quỵ với tình trạng thương tật vĩnh viễn, thậm chí là tử vong”.

Bản thân ông Raduga cũng thừa nhận rằng khoảng 30 phút sau khi tự phẫu thuật, ông đã sẵn sàng bỏ cuộc vì mất rất nhiều máu và sợ mình có thể bất tỉnh. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này nói rằng cuối cùng, ông vẫn hoàn thành ca phẫu thuật, tắm rửa và làm việc trong khoảng 10 giờ liên tục mà không ai nhận ra những gì ông đã làm.

Nhà nghiên cứu Nga cũng không kể với ai về kế hoạch tự phẫu thuật của mình. Thay vào đó, ông chuẩn bị bằng cách dành hàng giờ để theo dõi quy trình phẫu thuật não trên YouTube và thử nghiệm trên một vài con cừu.

Tuy nhiên, khoảng 5 tuần sau ca tự phẫu thuật, Raduga phải vào bệnh viện để các bác sĩ lấy điện cực ra khỏi não của ông. Dù vậy, theo kênh Telegram của trung tâm nghiên cứu do Raduga sáng lập, ông vẫn đang tìm kiếm những người “sẵn sàng cấy ghép não để có giấc mơ sáng suốt, hiệu quả hơn”.

Mặc dù ông Raduga chưa đề cập đến bất kỳ tác dụng phụ nào của việc tự phẫu thuật, nhưng các chuyên gia phẫu thuật thần kinh khuyến cáo ông có nguy cơ mắc chứng động kinh về lâu dài, nếu có bất kỳ vết sẹo nào ở vỏ não.

“Tôi rất vui vì mình đã sống sót, nhưng tôi đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Đối với nhiều người, việc tôi làm có thể là trò cười. Những hãy tưởng tượng một người bị liệt không thể trải nghiệm bất cứ điều gì trong cuộc sống này, và giờ đây, chúng tôi đang tìm cách giúp họ kiểm soát giấc mơ, nơi họ có thể thực hiện mọi thứ, từ ăn uống cho đến làm điều gì đó thật thú vị”, ông Raduga chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo O.C)
Đức: Nhờ nhân viên lau dọn vệ sinh phụ giúp phẫu thuật, bác sĩ bị sa thải
Đức: Nhờ nhân viên lau dọn vệ sinh phụ giúp phẫu thuật, bác sĩ bị sa thải

Một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Mainz (Đức) đã tiến hành thủ thuật mà không có sự trợ giúp từ một nhân viên y tế có kỹ thuật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN